Bài Thơ: BIỂN TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN TÍM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chiều nhat nắng chân trời loang tím mộng
Xa cánh buồm rẽ sóng vượt trùng dương
Gió ngân nga khẽ hát khúc nghê thường
Niềm khắc khoải sợi vương buồn trên mắt

Bao ký ức em lặng thầm góp nhặt
Giấu vào lòng se sắt cả tim côi
Đã bao năm mình xa cách nhau rồi
Mong trở lại nơi đồi dương xanh mát

Em nhớ biển vị nồng say ngào ngạt
Bước chân trần trên cát buổi chiều nay
Cánh Hải Âu bên ghềnh đá gọi bầy
Kỷ niệm cũ nơi đây còn nguyên vẹn

Buồm gió lộng khi xa còn nhớ bến
Mùa nối mùa lỗi hẹn cả thề xưa
Níu hương yêu đan nỗi nhớ sao vừa
Biển chiều tím đong đưa chùm nắng Hạ.

BẰNG LĂNG TÍM
11/ 5/2017

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Em lại về trước biển vắng chiều nay
Ánh tà dương nhuộm tím bầm nỗi nhớ
Biển biếc ơi sao nặng lòng duyên nợ
Níu hồn ai đang trăn trở chơi vơi

Có lẽ nào sóng cứ mãi xa khơi
Bờ cát dài nằm phơi mình đợi sóng
Đàn hải âu chao chác trên biển rộng
Có thể nào thấu hiểu nổi lòng ta

Em trải lòng trước biển những mùa qua
Sóng cứ vô tình cứ xô ghềnh đá
Để thuyền em cũng chòng chành nghiêng ngả
Núi cũng mỏi mòn anh có biết không
Hii chị viết đại chúc e ngày mới an vui nhé

Thư Trần
Thư Trần
6 years ago

Hay quá Tím iu ơi!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

BIỂN BẠC

Em vẫn nhớ những chiều loang biển vắng
Sóng vỗ về còn sâu lắng tình anh
Chẳng trách hờn sao gió biển chẳng lành
Đời biển bạc hay mong manh tình mỏng

Hải âu liệng nỗi buồn nghiêng cánh sóng
Kiếp dã tràng se cát giữa mùa đông
Nào ai đâu hiểu được tiếng tơ lòng
Bờ vẫn đợi con thuyền trong hư ảo

Chiều bên biển chênh chao mùa lỗi hẹn
Khúc tự tình thôi chẳng vẹn từ đây
Biển bạc đầu thương nhớ phút sum vầy
Câu thề hẹn trăng đầy nay mãi khuyết

Biển vẫn thế một màu xanh biêng biếc
Rặng thùy dương da diết nỗi thương ai
Sóng vỗ bờ lặng lẽ khúc tình say
Hoàng hôn tiễn một ngày mưa nhạt nắng

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Bài thơ hay quá Tím Lăng Bằng. Chúc em ngày mới vui vẻ

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

BIỂN VÀ EM
Em thẩn thờ đứng trước biển chiều nay
Bờ cát trắng vẫn dặm dài nhung nhớ
Biển và cát vẫn muôn đời nặng nợ
Như tình ta muôn thuở chẳng xa rời
Biển tím chiều buồn da diết em ơi
Ta xa nhau se sắt cả tim rồi
Mong gặp lại bên trời yêu một thuở
Kỷ niệm xưa chắc giờ ai vẫn nhớ
Mùa nối mùa đan nỗi nhớ chiều buông

Phạm Hùng
Phạm Hùng
6 years ago

Hay tuyệt luôn… Tuyệt

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Tuyệt

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới tràn đầy niềm vui.

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Biển vẫn xanh với muôn vàn con sóng.
Tình thơ say khát vọng mãi dâng đầy.
Dịu dàng biển hát chiều nay.
Sóng vương hạt nắng đong đầy thơ em.
…..
Tím Lăng Bằng.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Thơ rất hay

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Tuyệt quá bé , cảm xúc rất sâu ,
Bao kí ức lặng thầm em góp nhặt…

Maria Le
Maria Le
6 years ago

MÀU NGUYÊN VẸN
Mây lững lờ xa trôi cùng cơn gió
Em một mình lối đó đợi chờ anh
Trời hôm nay chẳng mặc áo thiên thanh
Khoát màu tím chân thành yêu chung thủy

Ngày hai đứa xa nhau em ngã quỵ
Bờ cát vàng níu rị gót truân chuyên
Đôi mắt hờn em hỏi …anh có quên
Lời của biển mông mênh sâu thăm thẳm

Hàng dương lặng mặc mây vờn gió xoắn
Tím chân trời ngọn nắng mãi rủi rong
Biển vẫn yêu ôm trọn em vào lòng
Thêu nhung nhớ mi cong hoài ngấn lệ

Ngàn năm biển yêu em mãi như thế
Dẫu đôi bờ không thể xịch gần nhau
Ô thước yêu xin hẹn mình qua cầu
Vòng ngũ sắc đẹp màu trong nguyên vẹn

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Tím hết cả đất trời rồi tỷ iu ơi

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Tím Lăng Bằng

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Xướng họa đều rất tuyệt vời

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Chùm thơ xướng hoạ về tình yêu trước biển hay quá. Chúc vui các tác giả

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
6 years ago

Rât hay e gai à

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Rat hay…

Scroll to Top