BIỂN NHỚ
Thơ: Bằng Lăng Tím
Sóng rì rào hát mãi khúc tình ca
Ngày dần khép ánh trăng ngà lấp ló
Em bên biển lời thì thầm muốn ngỏ
Dấu yêu à… anh có nhớ em không
Cánh Hải Âu bên ngọn sóng bềnh bồng
Nơi bến cũ chờ trông anh trở lại
Đan nỗi nhớ đêm rồi ngày khắc khoải
Nhớ bóng hình đọng mãi tận trong tim
Nước mênh mông bao dâu bể nổi chìm
Mong nhiều lắm cánh chim về bến đỗ
Hoàng hôn xuống sương ướt đằm ngọn cỏ
Chút Đông tàn ngọn gió lạnh về ngang
Nụ tầm Xuân bừng tỉnh giấc ngỡ ngàng
Khoe màu áo Xuân sang rồi đấy nhỉ
Gom kỷ niệm một thời đem cất kỹ
Biển nhớ anh đâu chỉ có mình em.
BẰNG LĂNG TÍM
6/2/2018
Bài thơ rất tuyệt vời Chúc mừngem Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc yêu thương
Hay e ơi
Thơ hay lắm em Tím thân mến ??
Thơ hay lắm em
Biển bình yên con sóng vỗ êm đềm
Đông đã tận bước sang thềm xuân mới
Anh sẽ về để em thôi chờ đợi
Cùng đắp xây khợi gợi lửa tim hồng!!
Thơ hay tuyệt em ơi! Chúc ngày mới vui vẻ nhé!
Bài thơ hsy em
Hay quá bạn ơi
Rất hay và nhiều cảm xúc nè Tím
Dấu yêu à! Anh vẫn mãi nhớ em
Như bãi cát khát khao tìm ngọn sóng
Cánh hải âu bồng bềnh nghe xao động
Dấu yêu à! Anh vẫn mãi chờ mong
Dù đông đến hay gió gào tan vỡ
Anh vẫn chờ như én đợi mùa xuân
Thật tuyệt vời Bắng Lăng Tím chúc bạn iu vui vẻ
Thảo ngồi chờ cùng Tím
Biển vẫn thế..luôn bạc đầu vì nhớ…! Cát thẫn thờ chờ sóng vỗ mơn man…! ………..
Tự nhiên nhớ biển
Bì thơ hy.Chúc Tím ngỳ mới n vui.
thơ hay quá chuc em ngay mơi vui vẻ.hp
Hay quá Bắng Lăng Tím. Ngày vui em nhé
Biển vẫn đẹp như tình em một thuở
Những mơn man con sóng vỗ ngập tràn
Bãi cát dịu êm trước hương nồng của gió
Anh đợi người trước biển nắng chiều tan ….
Chúc vui nhiều nhé Bắng Lăng Tím
Thơ hay , ảnh đẹp quá em iu .
Thơ hay lắm em. Chúc em buổi chiều vv hp nhé?
Bài thơ rất hay chị iu à, em chúc chị iu buổi chiều vui vẻ nhé!
Thơ hay quá Tím ơi
Cuối trời xa…
bóng hoàng hôn đang chìm dần xuống biển
Chỉ còn lại…
chút nắng vàng trên mặt nước mêng mông
Từng cơn gió…
thổi vi vu trong chiều thu man mát
Nỗi nhớ em…
cứ trào dâng như con sóng xô bờ
Anh thẫn thờ…
tìm lại dấu chân xưa in trên cát
Nhớ thương về…
những kỷ niệm khi mình bước bên nhau
Từng đôi chim …
bay cùng nhau tìm về nơi tổ ấm
Còn một mình …
anh bỗng thấy chơi vơi trong nắng chiều.
Biển chiều đẹp lắm.
Bài thơ hay thật tuyệt
Thơ em gái rất hay
Thật tuyệt em iu
Thơ hay quá em gái
Ảnh đẹp, chúc buổi tối vvhp
NHỚ BIỂN .
Anh nhớ lắm rồi khao khát biển êm
Ru khúc hát chiều bên em dạo bước
Nhớ biển lắm rồi bao ngày tháng trước
Có còn không nguyện ước thuở tay đan
Mùa xuân về giá lạnh buốt tim gan
Anh cố níu phút huy hoàng chợt tối
Yêu biển lắm rồi lòng vương tơ rối
Chút ngọt ngào ngày mới trổ đơm bông
Vẫn hằng mơ cơn nắng mới tươi hồng
Xua giá lạnh ngày tàn đông sẽ khép
Hạnh phúc niềm vui cửa đời chẳng hẹp
Nơi tìm về viết tiếp những bài thơ.
Anh yêu em như biển thắm hôn bờ
Chiều nhuộm tím …anh ngẩn ngơ tìm kiếm
Em xa ngái muôn trùng không dể đến
Bến bờ nào lưu luyến nhớ khôn nguôi.
Thơ Triều Dâng 5/2/2018
Anh viết cùng em Tím nha
Hay lắm em