Bài Thơ: BIỂN LẶNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN LẶNG (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN LẶNG
Thơ: Bảo Châu

Tôi trở về nơi ấy của ngày xưa
Có tình em cùng gió đưa ngọn sóng
Dào dạt vỗ quanh bờ như vang vọng
Nhạc du dương lắng đọng những năm nào

Tôi trở về nơi ấy đếm vì sao
Cứ ẩn hiện trên trời cao vời vợi
Ngày xưa đó có em đưa tay với
Nhặt sao rơi mặt biển nước vơi đầy

Tôi trở về khi ngọn gió qua đây
Cây thích thú rũ cành đang lay động
Nơi có em dệt thành bao ước mộng
Chân trời xa hiện trong mắt em cười

Tôi về đây như vang tiếng gọi mời
Của thuở xưa rạng ngời chân ta bước
Đi bên em trong lòng luôn thầm ước
Được bên nhau sau trước chẳng chia lìa

Nay tôi về cũng trên phiến đá kia
Chỉ mình tôi gom góp tia nắng nhặt
Vắng em rồi con tim tôi se thắt
Thả hồn mình đặt mỏm đá chênh vênh

Tôi trở về khi con sóng lênh đênh
Chẳng còn em tôi buồn tênh cô lẻ
Nghe trong lòng dâng nỗi buồn quạnh quẽ
Thiếu em rồi biển vắng vẻ em ơi

Tôi đứng đây lòng nặng trĩu chơi vơi
Muốn làm sóng gầm vang nơi biển vắng
Nhớ em nhiều bờ môi như mặn đắng
Biển chiều nay… sao lặng lẽ… vô thường…

BảoChâu
27.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Cô gái biển hôm nay lại cất tiếng
Cho biển vui chao liệng đẹp tuyệt vời
Cánh Hải Âu đã làm đẹp cho đời
Như em đó làm đẹp cho biển cả
Chúc mừng em đã vui trở lại
Chúc em khỏe và vui vẻ ngọt ngào

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Ôi … Tình biển hôm nay lại trở về …
Biển lại dạt dào giữa ngàn trùng sóng yêu thương …!
Hí .. hí … chiều tối bình yên nhé bạn hiền của Trang ..!

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Chúc mừng bạn rất tuyệt vời

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị yêu của em rất tuyệt .

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Like chị

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Tình biển đây rồi , dat dào da diet và sâu lắng quá người tinh5 của biển ơi ?

Messeňger Việt Nam
Messeňger Việt Nam
5 years ago

Ồ, anh khờ quá giờ fb đăng anh đã nhớ lại rồi. Cảm ơn em. Chúc em xinh đẹp bình an chăm sóc cho Ba và giữ sức khỏe để Nam tiến nhé.

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
5 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em vv hạnh phúc

Na Ty
Na Ty
5 years ago

Ôi tuyệt vời quá chị iu!
Tình biển hôm nay lại trở về rồi ? như có một cảm giác, một linh khí thuần khiết dạt dào, yêu thương quá!
Xin chúc mừng bài thơ rất hay chị nha!
Kính chúc chị buổi tối vui vẻ và an giấc chị nhé!

Nguyễn Tài
Nguyễn Tài
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt !
Hình đẹp lắm ,
Biển chỉ lặng khi vắng bớng em thôi ,
?
Buông con sóng , chơi vơi nỗi nhớ !
Bãi cát trắng vẫn ngày đêm nhắc nhở ,
Đợi em về muôn thuở không quên !
Nhớ em hoài , biển vẫn lặng yên ,
Thầm gọi tên em ngày đêm không mỏi !

Nguyễn Đăng Nguyễn
Nguyễn Đăng Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Tuyệt vời lắm chúc mừng Tg

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Nàng thơ biển về rồi

Nguyên Tuấn
Nguyên Tuấn
5 years ago

Em trở lại Long An đấy Chiến THI PHẠM ơi ! Ba ốn định chưa ? Về có khỏe không ?

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Ngọt ngào và dâng tràn cảm xúc- chúc mừng em

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ui

Mike Bui
Mike Bui
5 years ago

Hay quá

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Cô công chúa nào mà xinh đẹp thế ta , chị biết rồi Em gái của chị thơ hay hình ảnh đẹp lắm chúc em vui khỏe mỗi ngày

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Một năm sau chị càng xinh hơn ! He he he

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Tình biển không bao giờ vơi, tuyệt vời em chúc mừng chị…

Scroll to Top