Bài Thơ: BIỂN KHÓC (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN KHÓC (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN KHÓC
Thơ: Bảo Châu

Sóng hôm nay gầm gừ trong giông bão
Biển thét gào… Em có thấy hay không?…
Nước mắt biển tuôn rơi cũng mặn nồng
Đó là lúc giận chất chồng… biển khóc

Biển cuồng phong quên hết mình mệt nhọc
Cùng sóng thần chọc giận với phong ba
Gió, mây đen rủ nhau đến hòa ca
Làm dậy sóng vang xa chùm biển cả

Sau giận hờn biển trở lên mệt lả
Biết rằng mình có lỗi với thuyền ai
Biển nhủ lòng bình lặng ghé bờ vài
Dạt vào bờ lăn dài lên cát trắng

Em giống biển cũng hay hờn hay trách
Hay giận anh… nước mắt rơi em khóc
Đến bên em… Anh nhẹ nhàng vuốt tóc
Mái tóc dài… tựa sóng biển… bay bay

Sau cơn mưa ta lại nắm bàn tay
Hai chúng mình mê say đi trên cát
Em cười xinh lung linh như ánh bạc
Nụ hôn ngọt ngào… theo làn gió… bay xa…
Hồng Chiên
23.10.2017

Bài Thơ: BIỂN KHÓC (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ðưc Trung
Ðưc Trung
6 years ago

Rất thi vị , chúc mừng tác giả

Giọt Lệ Giọt Lệ
Giọt Lệ Giọt Lệ
6 years ago

Chuc chi yeu nha

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Da rất đẹp và hay bài thơ hình ảnh chị ơi

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay quá em ơi….. chúc em ngày đầu tuần vui vẻ

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Thơ rất ý nghĩa bạn ạ, Ngày mới Hp nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Biển khóc hay lắm em
Biển nổi giận -phong ba ập tới
Bao con thuyền chao đảo giữa biển khơi
Những lúc ấy chỉ biết gọi em ơi
EM như biển hay hờn hay giận
Chúc em gái ngày mới vui vẻ

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Tuyệt vời em gái …

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Nếu em là biển – Sóng ngàn năm xô bờ thương nhớ
Lúc tha thiết nồng nàn – sóng sẽ dịu dàng vì biển sợ bờ đau
Lúc cô đơn, lặng lẽ – biển thét gào và muôn sóng dâng cao
Mong hôn tới bờ xa cho biển cùng bờ thôi ngàn năm cách trở…”

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Tuyệt vời lắm ban iu

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Dạo này buồn quá.. Nên biển gào biển khóc
Biến thét lên như trút giận… Cho đã lòng
Biển giận trời. Giận gieo những đau thương
Nên biển khóc.. Cho vơi đi niềm đau khổ

Rồi sau đó đã qua cơn giận dữ
Biển lai hiền hòa… Như trẻ mới lên ba
Giận hờn chi….hỡi biển cả bao la
Đừng khóc nhé.. Đừng thét lên nữa nhé

Cũng như biển.. Em thường hay hờn dỗi
Hay giận anh. Khi anh lỗi hẹn cùng em
Anh đến bên em …thật êm ái nhẹ nhàng
Em ơi đừng khóc.. Như biển kia… Không còn khóc….

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc Chị nhiều niềm vui mỗi ngày
Chào Chị

Thái Hòa
Thái Hòa
6 years ago

Hay qúa e ơi, e khóc hay giận hờn,,,sẽ có chàng dỗ dành e đó.

Hưng Thịnh
Hưng Thịnh
6 years ago

Dạt vào bờ lăng dài trên cát trắng
Tuyệt vời

Tô Văn Thành
Tô Văn Thành
6 years ago

Thơ hây lắm . Họa nguễn thị phương cũng rất hây

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Quá hay Chị ơi ! Tình yêu rất mãnh liệt nỗi cuồng phong.
Hình ảnh rất là tuyệt.
Em chúc chị buổi chiều cũng vui vẻ và muôn điều tốt đẹp nhé .

Nguyễn Cẩm Bình
Nguyễn Cẩm Bình
6 years ago

Trùi ui thơ hay wá ko phải riêng chị mà cả rừng thơ tuyệt vờị luôn. Em rất dở thơ nhưng thích đọc thơ lắm đó các

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Sóng biển xô xô bờ …
Vàng mãi bờ cát hôn …!

Trung Văn
Trung Văn
6 years ago

ý thơ hay

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Ngọt ngào lắm chị iu

Scroll to Top