Bài Thơ: BIỂN ĐỢI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN ĐỢI (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN ĐỢI
Thơ: Bảo Châu

Nghe không Anh?… tiếng sóng chiều… biển hát…
Bờ cát dài mê mải ngắm hoàng hôn
Chỉ mình em thấy lạnh buốt tâm hồn
Mang nhớ thương gỏ hồn theo ra biển

Anh có nhớ về mùa hoa muống biển?…
Hai đứa mình bên triền sóng nhấp nhô
Hái hoa muống ép vào trong trang vở
Âu yếm nhìn… hai đứa nhớ về nhau

Anh biết không?… trái tim cũng nhói đau
Cũng như thuyền đau đáu nhớ dòng sông
Tình anh trao em biết rất mặn nồng
Em cất giữ không bao giờ phai nhạt

Biết không anh?… khi nắng chiều đã nhạt
Bờ cát dài man mát cứ buồn tênh
Em đứng đó trên mỏm đá chênh vênh
Nhìn thuyền anh… lênh đênh… miền xa thẳm…

Gọi tên anh… giữa trời cao… xanh thắm…
Nhờ gió chiều chuyển say đắm tình em
Gởi đến anh bờ môi mọng khát thèm
Em vẫn đợi… bến bờ em… vẫn đợi…
Hồng Chiên
18.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

biển Nay bảo đã đến rồi
còn đâu êm diệu như ngày đã Qua
?????

Mạnh Chiến
Mạnh Chiến
6 years ago

Chúc mừng bạn có bài thơ hay về biển nhé.

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

E chào c iu.

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Em yêu Biển xưa .vì Biển xưa sóng lặng hơn bây giờ

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Chào ngày mới, thơ hay quá, chúc bạn nhiều thành công,,

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Cảm ơn bạn iêu nhiều nha. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Ngày mới vui vẻ nhé bạn iu

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Nơi ấy biển nhớ về ai
Đôi vai gánh nặng đêm dài anh mong
Em ơi có biết nỗi lòng
Tình anh biển cả em không nói gì
Họa vui cùng em nhé

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ hay quá em
/ Gọi tên anh -giữa trời cao -xanh thẳm /
Chúc em ngày ới an vui

Ðưc Trung
Ðưc Trung
6 years ago

Mãi là nàng thơ biển,rất thi vị , chúc bạn luôn vui vẻ

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Bai tho hay lm chi ui oi

Vũ Hồng Tươi
Vũ Hồng Tươi
6 years ago

Biển chiều nay sóng vỗ về bờ cát
Hàng thông thì thầm khúc hát tình yêu.
Bên nhau trong nắng buổi chiều
Chúng mình hai đưa nguyện yêu suốt đời
Cho dù vật đổi, sao dời
Tình ta như sóng trùng khơi vỗ bờ !

Maria Catarina
Maria Catarina
6 years ago

Bài thơ rất hay!
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ!

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái buổi trưa vui vẻ thật nhiều nhé em

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Uh ! Thơ tuyệt quá chị iu .cảm xúc dạt dào ,ấp ủ …kỉ niệm đã từng trao nhau.
Chúc chị của em buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé !
” cho e một lần về với biển đi
Dẫu bên e biển chứa đầy bão tố,
Lòng biển là bến đỗ
Cho gió hát lao xao
Mặt biển vời trời cao
Là khoảng hồng e bước
Anh trở về với biển xưa
Không Có em
Không có em của thời thơ dại
Sóng vẫn thế lung linh như huyền thoại
Nhưng cát đã mặn nhiều thêm một cổ tích tình yêu
Biển bây giờ trắng xoá những nỗi đau ….
Anh mang bài thơ đi về với biển
Làm con sóng chiều ru mãi đợi nhau. ”

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Tình biển không bao giờ cạn hay quá bạn iu

Hoàng Tử Vọi
Hoàng Tử Vọi
6 years ago

Xin chúc mừng Chi với bài thơ tuyệt vời

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Dạ một đêm ngon giấc nha chị ui

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Scroll to Top