BIỂN ĐỢI CHỜ
Thơ: Bảo Châu
Anh có về nơi ấy biển chờ mong
Cùng em nghe trong lòng vang tiếng sóng
Của một thời trái tim yêu say đắm
Ngắm biển chiều tỏa nắng lúc hoàng hôn
Anh có về nơi ấy lúc sóng cồn
Nghe trong lòng luôn ồn ào sóng vỗ
Khi tình ta dành cho nhau bến đỗ
Ngắm hoàng hôn đổ tím cuối chân trời
Anh có về nơi ấy thuyền buông lơi
Biển dạt dào nói bao lời dịu ngọt
Nơi chứa chan tình yêu như mật ngọt
Nơi có ngàn con sóng vượt trùng khơi
Anh có về nơi ấy nghe biển đợi
Luôn dạt dào vời vợi tận khơi xa
Anh có nghe trong lòng biển bao la
Một tình yêu luôn tran hòa với sóng
Anh có về nghe mênh mông tiếng sóng
Vỗ mạng thuyền ấm nóng đó là em
Anh có về nghe biển sóng khát thèm
Anh có về khi men tình em say đắm…
Hồng Chiên
19.9.2017
Em ra những bài thơ về tình biến hay lắm
Hay lắm chị iu
Hay quá
Hay lam ban oi
Bài thơ của bạn rất hay Chúc mừng bạn
Biển sóng đó khát thèm tình em vậy
Vỗ mạn thuyền sóng hôn mãi thuyền trôi
Bài thơ hay tuyệt tình cảm dạt dào có lẽ TG gửi gắm tâm hồn mình vào biển cả
Chúc ngày mới vui vẻ hanh phúc nhé !
Biển gọi rất hay em gái
Có cho anh về khi men tình em say //hiiii
Hay lắm
Càng đọc càng hay cho mình mượn bài này ngâm Nga chút nha
bài thơ hay lắm em gái,buổi trưa chúc em vui vẻ,ngập tràn yêu thương,đong đầy hp nhé em
Thơ Hay
Bài thơ rất hay ảnh đẹp
Chúc Chị buổi chiều vui vẻ
Chào Chị
Thơ rất hay, ảnh đẹp tuyệt vời, chúc bạn hiền vui vẻ nhé,,
Rất hay
Thơ hay,cảnh đẹp .