Bài Thơ: BIỂN CHỜ MONG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN CHỜ MONG (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN CHỜ MONG
Thơ: Bảo Châu

Chiều buông rồi biển ơi đừng nổi sóng
Em vẫn chờ mãi đợi bóng người đi
Hoàng hôn buông nghe lòng biển thầm thì
Tình xa thẳm em nhớ ghi trong dạ

Biển hôm nay sao nghe lòng thật lạ
Cứ dật dờ vật vã với sóng xô
Dã tràng xe hạt cát đứng bên bờ
Đang rỉ rả lời thơ tình da diết

Đã lâu rồi nhớ biển yêu khôn xiết
Bao năm qua cứ biền biệt đi xa
Vạt nắng chờ nghe gió hát ngân nga
Yêu biết mấy tình quê nhà dào dạt

Anh không về cùng em mưa đếm hạt
Rót vào hồn man mác nhớ trong tim
Anh có nghe tình biển sóng lặng ghim
Cứ thổn thức mãi ghìm trong lòng biển

Em về đây khi ráng chiều đã hiện
Hoàng hôn buông diện áo tím chờ mong
Nghe tái tê giọt lệ nhỏ trong lòng
Tình xa thẳm… chờ mong… tình xa thẳm…

Bảo Châu
05.6.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô một ngày vui vẻ và hạnh phúc

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
5 years ago

Thơ quá tuyệt vời bạn ơi. Chúc ngày mới vv nhé bạn iu

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Thơ hay cảnh và người đẹp lắm

Tritrung Nguyen
Tritrung Nguyen
5 years ago

Đẹp quá chị.. Cảnh và người cùng bô áo dài nữa. Rất đẹp.

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ em viết rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Chị dành cho em 2 chữ ” Tuyệt vời ” em nhé.

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm chúc bạn ngày mới mọi điều tốt đẹp ..,

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất sâu săc
Ảnh đẹp lắm
Tuyệt vời
Em chúc chị ngày mới hạnh và xinh đẹp mãi

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Đep läm em

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Hình ảnh đẹp ,thơ rất hay
Chúc mừng em nhé, tràn đầy niềm vui

Trần Tỉnh
Trần Tỉnh
5 years ago

Thơ Em viết hay quá chúc mừng Em

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

TÌNH XA THẲM …Lời thơ vẫn mãi nhớ mong…Tuyệt lắm em ạ.

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
5 years ago

tho hay nguoi dep qua

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay canh dep hinh nan.dep.tuyet chuc buoi chieu v v.hp an lanh nha ban

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay dào dạt cảm xúc chúc mừng Em !

Na Ti
Na Ti
5 years ago

woa ! tuyệt lắm chị bảo châu ơi! Lâu ngày em đọc thơ biển chờ mong sao nó có một cảm giác gì đó….. Nỗi khắc khoải vẫn mãi nhớ mong một người…. ,
Và em nỗi nhung nhớ dạt dào
Niềm khát vọng biết làm sao tả được
Có nhiều lúc e ngập ngừng ao ước
Ôm biển vào lòng tưởng tượng là anh
Âu yếm bao la mát rượi êm đềm
Thoả khát đôi mỏi mềm quyến rũ.
Thơ rất tuyệt vời chị ạ! Bài nào cũng hay em rất thích chị iu ! Kính chúc chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe ,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Em vẩn đời ,anh cũng chờ nhớ lắm
Bỡi đường xa vạn dặm anh đang về
Nhớ thương em lòng dạ quá nảo nề
Cố lướt sóng để về bên em mải
thơ tình biển dạt dào.. chúc em buổi chiều vui vẻ

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
5 years ago

Biển nhớ ai để đêm về dậy sóng.
Biển thì thầm to nhỏ chuyện chúng mình
Tình xa thẳm..mà dâng trào khôn xiết.
Mà dật dờ như kiếp dã tràng xe..

Trong mong nhớ sao nghe lòng là lạ
Nhớ biển mênh mông ôm bờ cát trải dài
Anh nơi đâu , anh có biết đêm nay
Biển mong nhớ ,…chờ mong…tình xa thẳm

Họa cùng em gái …chúc em luôn vv..hp

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm nha em

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Chúc mùng em với bài thơ hay
Chúc buổi chièu muôn điều tốt đẹp

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ rất hay
Em xin chúc mừng

Ích Lê
Ích Lê
5 years ago

Cảm xúc về biển của em dạt dào sâu lắng quá …Tình yêu biển tha thiết biết nhường nào. Một bài thơ rất hay. Xin chúc mừng Em

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
5 years ago

thơ hay lắm bạn ơi
chúc bạn buổi tối vui vẽ nhé

Uyên Ngô
Uyên Ngô
5 years ago

thơ hay lắm bạn

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay lắm bạn xênh.

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời hình ảnh minh hoạ đẹp
Xin chia sẻ chúc thi hữu vui khoẻ tràn đầy thì hứng

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Hang Bich
Hang Bich
5 years ago

Bài thơ hay lắm! Chúc mừng tác giả nha!

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hay quá em ơi….Cho anh chịu nợ nghe em….

Quốc Trí
Quốc Trí
5 years ago

Hay lắm em..!

Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Thơ hay hinh ảnh đẹp quá đi ..!

Suong Ho
Suong Ho
5 years ago

Thơ hay lắm bạn, chúc bạn buổi tối vv và hạnh phúc nhé ?

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Thơ quá hay! Hình ảnh đẹp dung dị đẹp nữ tính

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Minh Thanh Phan
Minh Thanh Phan
5 years ago

Chị dễ thương mà làm thơ hay nữa, e rất thích chị,

Le Do Tran
Le Do Tran
5 years ago

Thật hay chúc tác giả những niềm vui đễ sáng tác thơ hay nhé

Nga Trịnh Thị
Nga Trịnh Thị
5 years ago

Hay quá ạ.

Dung Quoc
Dung Quoc
5 years ago

Thơ em lắng đọng hay !

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Cảm xúc thật da diết mênh mang!

Dung Quoc
Dung Quoc
5 years ago

Trước biển, trời xanh anh cứ ngắm
Tà áo vàng pha màu tím mộng mơ
Ngắm người dưng đứng đợi chờ
Chỉ tiếc rằng biển bây giờ xa xăm quá !

Viên Đức
Viên Đức
5 years ago

Ngắm em rồi nhớ suốt đời
Chẳng ăn, chẳng ngủ chẳng rời mộng mơ.
Vì đâu nên nỗi — nàng thơ ?
Yêu thương để hết ngày giờ buông trôi.

Scroll to Top