Bài Thơ: BIỂN CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ về nơi biển chiều tĩnh lặng.
Không có anh nhưng ngập tràn ánh nắng.
Một mình em về nơi miền cát trắng.
Chốn bình yên để rũ bỏ ưu phiền.

Những ngày qua đã dạo khắp mọi miền.
Với xuyến xao với buồn rầu khao khát.
Lệ lăn dài dọc theo bao cồn cát.
Bởi yêu thương mà vấn vương trăn trở.

Biển khơi xa vẫn nồng nàn nhịp thở.
Sóng bạc đầu vẫn dạo khúc tình ca.
Nhung nhớ à, xin hãy cứ đi xa.
Bao đắm đuối vỡ òa trong lòng biển.

Tạm biệt nhé cánh hải âu mải miết.
Câu thơ tình chao liệng trước hoàng hôn.
Biển mặn mòi tặng những lớp sóng cồn.
Nhưng mãi mãi vẫn thủy chung chờ đợi !

( PH 13/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Binh Nguyen
Binh Nguyen
8 years ago

Hay lắm bạn

Kha Pham
Kha Pham
8 years ago

Biển ơi thủy chung làm sao

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Ngọt ngào và rất hay chị ah!

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Hay tuyệt Cô giáo ơi!

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
8 years ago

Hay lắm

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Good morning

Lam van Le
Lam van Le
8 years ago

Thơ hay quá thật cảm động

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Thơ rất hay, lãng mạn !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Buồn man mác một cảm xúc biển chiều bên màu ly biệt Phượng Hồng ạ,thơ ý chứa chan tiếng lòng nặng trĩu đa em.
Chúc ngày mới đầy yêu thương nhé.

Donglam Tran
Donglam Tran
8 years ago

bài thơ về biển hay quá.

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Đâu có thấy em đâu?

Sơn Giang
Sơn Giang
8 years ago

Thơ hay.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Cứ chờ đi em gái nhỏ ơi.
Chùn chân mỏi gối em cũng phải bỏ cuộc.. hihhhh… đùa chúc thôi nhé. Chúc ngày mới vv hp và công tác tốt nhé

Tung Le
Tung Le
8 years ago

Hay qua

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Hay lắm bạn

Hưng Xuan
Hưng Xuan
8 years ago

Đã bao năm em lại về với biển
Hàng dương xanh giữ kỷ niệm một thời
Mùa hạ về sợi nắng cũng chơi vơi
Trăng đùa giô sóng vờn bờ cát trắng

Ngày em đi biển trở nên trống vắng
Đàn hải âu vỗ cánh cũng bay đi
Con dã tràng không giống như mọi khi
Chẳng xây tổ đưa mắt nhìn ngơ ngác

Ngày em về biển hôm nay đổi khác
Hàng dương xanh cất tiếng hát véo von
Bãi cát dài in rõ vết chân tròn
Nước trong hơn không còn đục như trước

Biển chung thuỷ chưa bao giờ bạc nhược
Vẫn mặn mòi mang hơi ấm thiết tha
Những con sóng hát đuổi một bài ca
Trông rất đẹp
không bạc đầu…
em nhỉ…

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

A.. Thích 3 câu cuối….PH em ak..!
(Nhung mãi mãi vẫn thủy chung chờ đợi .
Sóng bạc đầu vẫn dạo khúc tình ca.
Bao đắm đuối theo sóng òa xô mãi.
Bởi tình ta chẳng ngần ngại điều chi.
Hãy khắc ghi với những gì có thể.
Để biển chiều mãi hát khúc tình ca…..
Buổi trưa chúc E vv ..yt

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Chỉ có thuyền mới hiểu đc biển … Phượng Hồng nhỉ hjhj !

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm em

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

BIỂN CHIỀU thật đẹp. Like. Chúc chị vui.

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Sao co nguoi lam tho hay vay thanks nhe

Mehdi Khabbaz
Mehdi Khabbaz
8 years ago

Nice picture

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Thơ hay cảnh đẹp ..mà ..tâmtrạng..Phượng Hồng ! Buổi chiều làm việc vui vẻ nhé!,nhớ giữ gìn sk. ^_^

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

sea

Benny H Nguyen
Benny H Nguyen
8 years ago

Hay låm em,thật cảm động .Love it.

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Phượng Hồng không phải ở biển mà viết tình biển hay vậy . rất êm. Chúc buổi tối vui nhé

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay lam b.

Scroll to Top