BIỂN CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Bảo Châu
Đông lại về trên đảo nhỏ thân yêu
Ta lặng im nghe nắng chiều vội tắt
Mây vẩn vơ bay quanh màu tím ngắt
Biển chiều nay tia nắng tắt vội vàng
Đi bên nhau bên biển tím mơ màng
Nghe trong lòng mãi ầm vang sóng vỗ
Nơi xa xa tiếng sóng xô ngã đổ
Cuốn vô bờ như thác đổ ầm vang
Biển chiều nay ngọn gió cứ lang thang
Thích trêu đùa ngó sang cùng con sóng
Anh bên em nghe tim mình thật nóng
Vạt nắng chiều in bóng xuống tình nhân
Ta nhìn nhau trong lòng chỉ lặng thầm
Con sóng vỗ nhịp tâm tình hồi hộp
Nắm bàn tay trao nhau hơi thở ngợp
Bao nồng nàn ngan ngát nụ hôn trao
Biển chiều nay trong lòng cũng xuyến xao
Đàn hải âu vẫy chào trong gió lộng
Thuyền anh đi vượt qua nghìn con sóng
Vẫn nhớ về lòng biển đợi chờ anh
Đông lại về cho đảo nhỏ thêm xanh
Ta bên nhau trong lành mùi hương biển
Phía xa xa ngọn hải đăng ẩn hiện
Soi đôi mình… bên biển tím… chiều nay…
Hoàng hôn về… đôi ta lại…. mê say…
Hồng Chiên
10.12.2017
Chuc mưng pham thi chiên thơ hay lam hinh đep
Hay cảnh tuyet või chúc müng
rất hay ..
Thật tuyệt. Biển chiều mùa đông với một khung trời tím thật đẹp và lãng mạn ,một không gian tĩnh lặng chỉ có ,gió ,biển và mây trời và hai người yêu bên nhau đang tình tự . Thơ hay ,ngọt ngào, cảnh cũng đẹp.
Hay quá
Quá hay em ơi
Hay lắm
Chúc chi yêu.
E chào c iu. Cn một ngày như ý c nhé
Quá hay em ơi
mình rất thích thơ của bạn .thơ hay lắm
Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn ngày nghỉ thật vui
Thơ hay em nhé !
Chiều đông biển tím hắt hiu
Nhớ anh em nhớ chín chiều anh ơi ?
Nghe vang tiếng sóng xa vời
Gió đông lạnh lẽo nhìn trời héo hon
Thương anh ngày tháng mỏi mòn
Ở nơi đầu sóng thon von tháng ngày.
Chúc em
Hay quá em
Thơ hay và ảnh đẹp
Bài thơ hay lắm
Rất hay buổi chiều vui vẻ ấm áp yêu thương
Bài thơ hay quá, chúc mừng tác giả có bài thơ biển và ảnh đẹp,
Đừng ví Em là Biển sâu thẳm và bao la,,,
Biến ơi hãy phẳng lặng
Sóng ơi hãy xô nhẹ
Trăng ơi đừng tỏa sáng
Để hai người hôn nhau
Cá ơi đừng tung tăng nhé
Để hai người hôn nhau, hjhj chào phạm thị chiên
Bãi tắm cửa tùng
Bài thơ hay,cảm xúc tươi vui,nồng ấm
Hình ảnh đẹp thơ hay
Hay lắm, tuyệt vời hồn thơ.
Em là bờ cát mênh mông . Anh là con sóng ,anh trùm em yêu . Yêu em ko nói được nhiều . Nhưng anh thương lắm nàng Kiều của anh …
Em viết về biển rất hay.Hải Dương ko biển mà hay thế à ? Đấy là bí quyết đâu ta . Mà em vận dụng đạt đà đỉnh cao .
Tình em biển rộng sông dài,
Anh như con sóng miệt mài ôm em .
Tình yêu không tuổi không tên
Mà sao đắm đuối nhất trên cõi trần .
Anh sửa sai đấy em nha .
Năm bông hoa rực lửa hồng.
Được em gửi tặng trong lòng anh vui .