Bài Thơ: BIỂN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Mai em phải rời xa nơi biển hát
Bước chân trần lòng dào dạt nhớ thương
Chưa đi xa mà sao đã vấn vương
Lòng khắc khoải tơ vương tình muối mặn

Biển chiều nay khi mặt trời vừa tắt
Hoàng hôn buồn se thắt trái tim côi
Ngắm sóng xô lòng ta cứ bồi hồi
Lưu luyến nhớ lại đầy vơi trong dạ

Biển yêu ơi sao mà da diết quá
Sóng hôn bờ tung cả bọt trắng tinh
Áng mây luồn đẹp sao quá lung linh
Bóng lồng hoa xinh xinh hình đôi lứa

Biển vào đêm vì sao như ánh lửa
Cứ lập lòe chan chứa dấu niềm yêu
Mảnh trăng treo trong dáng đẹp yêu kiều
Em đứng đó… nhớ mùa yêu… trước biển…
Bảo Châu
11.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
6 years ago

deb

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Ngày mới Hp nhé bạn, Bài thơ hay bạn ạ.

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay lắm chúc bạn nhiều niềm vui hp

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Em đứng đó lòng tần ngần thương nhớ
Trước biển rộng mênh mang lòng muốn ngỏ.
Thương nhớ nhiều , anh vượt biển đi xa.
Thủy chung son sắc anh à !
Tình em em dữ đậm đà sắc xuân.
Anh xa em vẫn thấy gần
Em yêu anh lắm tần ngần chông theo .

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Sao mà làm bài thơ nảo cũng tuyêt vời hả em

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
6 years ago

Bạn ấy giữ chìa khóa của kho « thơ tình » mỗi ngày bạn ấy xuất kho một sản phẩm chất lượng cao. Tôi yêu sản phẩm của bạn ý nên hay hóng . Hí hí

Thanh Tong Nguyen
Thanh Tong Nguyen
6 years ago

Đề tài biển lúc nào cũng hay.

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Tuyệt vời lắm những bài thơ về biển
Chia xa rồi mà lòng cứ bâng khuâng
Biển yêu ơi ta nhớ vô ngần
Nghìn con sóng vẫn dạt dào nổi nhó
Biển vẫn hát bản tình muôn thuở
Để chiều về biển nhớ cứ đầy vơi
Nơi hứa hẹn…một mối tình…bên biển

Chien Nguyen Trong
Chien Nguyen Trong
6 years ago

Bài thơ hay TG ạ

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Em cứ đi dù đi đến nơi đâu. Biển vẫn dõi theo chân em đó. Chân trời xa ánh bình minh đã ngỏ. Những lời yêu thương có vị mặn của biển khơi

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay rat tinh cam chuc ban ngay moi hp tran ngap niem vui

Thoi Van Giai
Thoi Van Giai
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Bài thơ hay lắm cô ơi

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Bài thơ hay lắm cô ơi

Toản Tú Trần
Toản Tú Trần
6 years ago

Thơ rất hay cảm ơn tg có bài thơ đem cho bạn đọc.”

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Em vắng bóng biển chiều sao buồn thế
Dải cát kia ai dạo bước chân trần
Chiều về hoàng hôn tím dần buông
Con sóng buồn vỗ không sô bờ cát
Biển không xanh và gió chẳng vờn mây ….

Bui Nhi
Bui Nhi
6 years ago

Tho chủ đề về biển bài nào cũng hayc chúc mừng em

Hôm nay biển lặng trời yên
Thuyền anh ghé bên có em đang chờ

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc em an vui,hạnh phúc,nhiều cảm hứng sáng tạo

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Chúc chị buổi chiều an vui hạnh phúc nhé !
Hay lắm chị ơi

Nguyễn Phú Tâm
Nguyễn Phú Tâm
6 years ago

Thơ em hay

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay quá ban mấy Hom minh bận nhớ thơ bạn quá

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp
Chúc mừng em

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Biển vào đêm sao lập lòe như lửa
Lời thơ hay chan chứa dấu niềm yêu
Thơ Bảo Châu anh thật yêu nhiều
Anh cứ tưởng buổi chiều anh với biển

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp huyền ảo. Bài thơ rất ngọt ngào, giàu cảm xúc.
Kính chúc chị iu buổi tối ngủ ngon giấc nhé!

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
6 years ago

thơ hay đầy tình cảm

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Em yêu biển như tình anh trước biển
Cả nồng nàng và hạnh phúc đắm say
Chiều hoàng hôn nhìn biển tím bao ngày
Anh cảm nhận tình ta hơn muối mặn.

Ngoc Chap Tran
Ngoc Chap Tran
6 years ago

Oi bien chieu nay
Song vo ve om hon bo cat
Nhu ban hung ca ngay nao em hat
Cho nhung con thuyen khong so ra di
Bai tho hay cm tg

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay chị nhé

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay… chúc em ngày mới vui nhiều…

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Mỗi ngày một bài thơ về Biển
Thật tuyệt vời. Chúc mừng Bạn

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay

Thành Võ
Thành Võ
6 years ago

Chao Chien Pham Thi

Bui Nhi
Bui Nhi
6 years ago

Khen cho chiến thị có tài

Mỗi ngày sáng tác một bài thơ hay
Làm cho bạn đọc xa gần ,

Lúc nào cũng muốn đọc tho của nàng

Nguyễn Tranh
Nguyễn Tranh
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc mừng tg

Hai Trinh
Hai Trinh
6 years ago

Thơ hay và đậm tình sâu lắng.Cảm ơn tg .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
6 years ago

Chúc tác giả Bao Châu vvmmhp ? thơ hay ảnh sang đẹp .

Thu Beo
Thu Beo
6 years ago

Đọc thơ ban mà mất ngủ
Vì thơ hay nên đọc đi đọc lại nhiều lần

Scroll to Top