BẾN SÔNG CHỜ
Thơ: Thanh Hùng
Chiều nao trên bến sông chờ
Ai ngồi ngóng đợi ngẩn ngơ cõi lòng
Sông buồn chia nước đục trong
Chia bên bồi lở thuận dòng trôi xuôi
Mình xa nhau đã lâu rồi
Hai đầu thương nhớ ai ngồi buồn tênh
Thuyền ai lượn sóng ghập ghềnh
Trong chiều gió thổi nghe mênh mông sầu
Ta còn mãi tận nơi đâu
Ở nơi xa lắc hai đầu sông tương
Nếu kia quạnh quẽ đêm trường
Thì đây cũng thế còn vương vấn nhiều
Nhìn dòng nước chảy liêu xiêu
Nhớ thương bến cũ từng chiều gặp nhau
Giờ xa nên dạ nát nhàu
Cõi lòng héo hắt ruột đau ai vò
Mỗi người mỗi cảnh buồn xo
Một thân bến lạ con đò buồn hiu
Nhìn con nước chảy tiu đìu
Lòng nghe thổn thức từng chiều nhớ mong.
P T H
Bài Thơ hay lắm em
Hay quá em trai ơi
Bài thơ dạt dào cảm xúc
Chúc tác giả luôn yêu đời và yêu thơ
Hay quá tg.
Thơ hay em trai
Từ ngày giã bến đi xa
Bèo trôi sóng vỗ chốc đà bao năm
Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Nhắn ai luôn giữ câu nguyền
Trong cơn bão tố vững bền lòng son
Hay lắm
Đợi chờ là hạnh phúc
Thanh Hùng ơi
Da diết cảm xúc anh à
Hay quá bạn ơi ??
Thơ rất hay em nhé.
Bài thơ hay em trai
Hay lắm em
Hay quá bạn ơi
Bài thơ rát hay, xin chúc buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc
Rất hay anh à
Lb hay và mượt mà lắm anh ơi
Bài thơ hay quá chúc mừng tg
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Thơ hay anh, chúc một ngày tốt lành .
Bài thơ hay
Thơ hay quá bạn.
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Chúc anh trai buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ♥️?
Lục bát mượt mà quá bạn ơi
Thơ tình buồn hay quá em ơi, ảnh rất đẹp
Bài thơ hay quá em ơi xin chúc một ngày em với tác phẩm hay
Bài thơ hay, rất mượt mà & giàu cảm xúc!
Chúc mừng em nha …
Lục bát ngọt ngào
Chúc mừng anh với bài thơ hay ak
Thơ rất hay anh
Bài thơ hay
Hay tuyêt vời huynh ạ
Em trai
Tuyet thế em