BẾN KHÔNG CHỒNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh nợ em nhiều anh biết không
Lúc tuổi mười sáu em trắng trong
Cầm tay em, anh khen xinh thế
Làm em mắc cỡ má em hồng
Anh nợ em nhiều anh biết không
Chiều ấy bên nhau cạnh bến sông
Anh hôn em trao lời hẹn ước
Bờ môi nồng ấm cuối chiều đông
Anh nợ em nhiều anh biết không
Ta đã trao nhau mối tình nồng
Ngày chia ly bên sông anh hứa
Yêu nhau hoài cho em nhớ mong
Anh nợ em nhiều anh biết không
Hẹn năm sau lúc cải trổ ngồng
Anh quay về đôi mình sẽ cưới
Bao mùa rồi cải đã rụng bông
Anh nợ em nhiều anh biết không
Nợ tình nợ nghĩa chẳng tính công
Nợ nửa cuộc đời trông với ngóng
Bên bến cô đơn bến không chồng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 09/11/2017 Hoa Việt
Ah, Ng Đình Huân để người ta chờ đợi cô đơn là ” tội ” to lắm, biết ko? Thơ sao hay zay, cuộc đời ko biết trước được điều gì phải ko H…
Nợ em nào thế….. khộ tóa…..
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ sáu vui vẻ, bình an.
rất hay lắm ban ơi
Tho hay canh dep
Hay lắm anh!
Em đọc tiểu thuyết bến không chồng của nhà văn Hướng Dương với bến không chồng của nhà thơ Huân Nguyễn Đình cũng dựa nhau ,có những mối tình đẹp nhưng không có hạnh phúc.
Bến không chồng làm cho người đọc thấy cảnh đợi chờ mòn mỏi ,mang mác buồn.
Cảm ơn nhà thơ .