Bài Thơ: BẾN ĐỢI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BẾN ĐỢI (Tác giả: Bảo Châu)

BẾN ĐỢI
Thơ: Bảo Châu

Tháng tám về đẹp lắm anh nhớ không
Trong xanh thắm áng mây lồng thật đẹp
Biển quê mình bữa nay như tranh ghép
Đẹp ngỡ ngàng em e ấp trông theo

Nắng chiều về trên mặt biển trong veo
Hòa trong đó có tiếng reo của gió
Ôi đẹp quá, âm thanh vang đây đó
Từng đoàn thuyền như vó ngựa… ra khơi

Tháng tám về tình biển quá chơi vơi
Cứ nhè nhẹ buông rơi lời trên cát
Khe khẽ chạm đu cành kêu xào xạc
Vần thơ tình dào dạt lại ngân nga

Tháng tám về em viết bản tình ca
Về tình yêu của em và biển cả
Viết về anh cùng Hải Âu bay lả
Thuyền trở về với cá nặng đầy khoang

Biển chiều nay nghe lòng những xốn xang
Có phải chăng mùa thu vàng đã tới
Em với biển như được thay áo mới
Đợi Anh về với tất cả yêu thương

Bảo Châu
21.8.18

ANH VÀ EM

Ngoài biển thấy thuyền anh lướt nhẹ
Cánh buồm nâu rời khẽ đi xa
Bờ yêu chân níu chiều tà
Bóng thuyền nghiêng ngả sương sa loang mờ

Thủy chiều dâng nhấn sâu hoài niệm
Con dã tràng mải miết xây mơ
Vừa song lầu cát nơi bờ
Sóng ào mất dấu bơ vơ trách hờn

Người xa bến đi tìm luồng cá
Ngư dặm trường vất vả ngoài khơi
Tình yêu nguyện giữ một đời
Đầy khoang ắp cả về nơi em chờ

Cho thu nồng tươi mầu nắng mới
Ắp thuyền về tim trỗi tình dâng
Lung linh trăng sáng tròn vầng
Em vui song bước nhẹ nâng gót tình….
Hoàng hôn tim

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

hay lắm chị

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Hay lắm ! Vẫn là mùa thu và biển êm đẹp lãng mạn như chính hình ảnh và tâm tình tg chúc em một ngày mới an lành lạc quan

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Rất tuyệt

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ hay chúc tg ngày an lành

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Mỗi chuyến đi đeo nặng nỗi vấn vương
Nhớ thương em môi hường đang chờ đợi
Nhớ thương em những chiều về vời vợi
Biển khơi xa..đàn cá vẫn chung tình

Biển khơi xa…in bóng dải mây xinh
Tím nhớ thương..Tím hòa mình vào biển
Tháng tám về khiến lòng anh lưu luyến
Mùa thu về…hòa quyện những yêu thương

Thu Vân
Thu Vân
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Ngoài khơi xa mang tình em thương nhớ
Biển quê hương em vẫn đợi vẫn chờ
Để chiều thu nối đôi bờ lưu tuyến
Thuyền sẽ về cập bến đợi yêu thương

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Luôn luôn lời thơ ngọt ngào dịu êm..lời tình tự với yêu thương..biển và em cùng Hải Âu bay lả..thỏa mộng ân tình anh với em

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng em Chiến

Võ Thi Nhiều
Võ Thi Nhiều
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Hay lắm chúc mừng !

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Rất tuyệt vời ạ

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay, hình ảnh thật đẹp

Diệu Hương Trần
Diệu Hương Trần
5 years ago

Thơ hay lắm em iu ! ❤️?

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

Xin lỗi e.A “Hai quần”lại làm phiền mất thời giờ của e nữa đây.Quê Hải dương của e làm gì có biển mà e mê biển thế.Chắc có lẽ thời trẻ

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Tuyệt quá bạn iu

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng em bài thơ về tình người tình biển rất cảm xúc!

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
5 years ago

Tháng tám về tình biển quá chơi vơi
Biển xanh thẳm mây trời xanh tuyệt đẹp
Vẫn lời ru sóng biển thêm dào dạt
Như tình anh …hòa lẫn quyện tình em…

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Biển quê em tả đẹp ngỡ ngàng ,cho biết vùng nào sẽ tới thăm ,,

Chung Nguyen
Chung Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ thật là hay, hình ảnh rất đẹp. Em xin được chúc mừng ạ.

Bao Buiduy
Bao Buiduy
5 years ago

Bài thơ hay hình đẹp lắm chị ơi

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Thơ hay lắm hình ảnh thật là đẹp!
Chúc mừng chị iu!

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời qúa chị ơi
Ảnh rất là đẹp ạg
Em chúc chị buổi trưa vui vẻ mk trẻ đẹp hp nhé chị iu

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Thơ hay hình ảnh minh hoạ đẹp bạn ơi

Ngô Sửu
Ngô Sửu
5 years ago

Hãy lắm em ơi

Vũ Thương
Vũ Thương
5 years ago

Thơ hay cx lắm chị.

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

ANH VÀ EM

Ngoài biển thấy thuyền anh lướt nhẹ
Cánh buồm nâu rời khẽ đi xa
Bờ yêu chân níu chiều tà
Bóng thuyền nghiêng ngả sương sa loang mờ

Thủy chiều dâng nhấn sâu hoài niệm
Con dã tràng mải miết xây mơ
Vừa song lầu cát nơi bờ
Sóng ào mất dấu bơ vơ trách hờn

Người xa bến đi tìm luồng cá
Ngư dặm trường vất vả ngoài khơi
Tình yêu nguyện giữ một đời
Đầy khoang ắp cả về nơi em chờ

Cho thu nồng tươi mầu nắng mới
Ắp thuyền về tim trỗi tình dâng
Lung linh trăng sáng tròn vầng
Em vui song bước nhẹ nâng gót tình….
Hoàng hôn tim

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
5 years ago

THƠ hay rất lãng mạn lời thợ đầy cảm xúc
Ảnh rất đẹp

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Do chạm máy để trong túi tỷ ơi để xin lỗi

Vinh Anh Ngô
Vinh Anh Ngô
5 years ago

Thơ hay tuyệt ảnh đẹp

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị iu, chúc mừng chị

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Thơ rất hay chị ạ em chúc Chị đêm an lành chúc ngủ ngon mơ nhiều mộng đẹp

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị yêu ,

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá chị ơi !
Kính chúc chị iu buổi chiều bình an và hạnh phúc nhé!

Xây Nguyễn Văn
Xây Nguyễn Văn
5 years ago

Hai bài xướng họa đều hay. chúc mừng các tác giả

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ quá hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chúc em luôn khỏe và hạnh phúc

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top