Bài Thơ: BẾN BỜ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BẾN BỜ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

BẾN BỜ YÊU THƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Ai làm nên giọt mưa thu
Để cho cành lá vi vu trở về
Lìa cành rơi khắp đường quê
Vàng hoa trải thảm con đê đầu làng

Gió mùa đang chín xốn xang
Bên sông đò vẫn nhịp nhàng thoi đưa
Trời rơi lấp lánh hạt mưa
Thuyền câu vài chiếc như vừa lướt qua

Lặng lòng nghe gió ngân nga
Người ơi có nhớ quê nhà hay không
Toả mùi hương cốm mênh mông
Thoảng thơm trong gió cải ngồng bay bay

Uớc gì trong buổi sớm nay
Uống từng giọt nắng một ngày đang thu
Muốn về bên mẹ ngủ bù
Những ngày xa thiếu tiếng ru thuở nào

Gởi lời nhờ gió trên cao
Nối tình tha thiết lọt vào trong mơ
Ta đem thả những vẫn thơ
Ai ơi nhặt lấy bến bờ yêu thương

Bảo Châu

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em..

Phạm Kim
Phạm Kim
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp em !
Chúc em và gia đình vv hp sk bình an

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em ơi

Tào Quang Ngưu
Tào Quang Ngưu
4 years ago

Bài thơ cảm xúc tuyệt vời và hình ảnh xinh đẹp lắm nhỉ
Chúc tg và gia đình buổi tối vui vẻ yêu thương

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Tuyệt lắm em! Chúc mừng em nha

Mai Văn Giới
Mai Văn Giới
4 years ago

Tiếng lòng của người xa quê thể hiện trong bài thơ rất hay chúc mừng tác giả !

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
4 years ago

Bài thơ lục bát quá xuất sắc ảnh quá đẹp, em chúc mừng chị iu với bài thơ hay xuất sắc…

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá cô ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Hay lăm cånh đęp

Mui Tranthi
Mui Tranthi
4 years ago

Hay, tình cảm quá Bảo Châu

Trịnh Đình Thành
Trịnh Đình Thành
4 years ago

Tho em ta qua la tuyet lam em oi

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị iu à!
Lời thơ nhẹ nhàng, thánh thoát trong tâm hồn quá nì! Tình thương và sự bình yên bến bờ yêu thương để tâm hồn chúng ta được thanh thản là giây phút chúng ta tìm được sự an bình, ấm áp và nhiều hơn thế nữa.
Làm cho cuộc sống chúng ta luôn đong đầy yêu thương, ý nghĩa.
Xin chúc mừng bài thơ rất hay chị iu nha!
Kính chúc chị iu buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
4 years ago

Thơ chị rất hay.
Chúc chí chiều vui

Mặc Văn Dậu
Mặc Văn Dậu
4 years ago

Quê hương hay quá Bảo Châu ơi

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Em ơi
THẬT TUYỆT ❤️❤️

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Tg xinh đẹp đáng yêu. Chúc em an vui hạnh phúc

Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
4 years ago

Nhớ ngày cái tuổi yêu đương
Cùng người yêu bước trên đường thôn quê
Sang thu trời lạnh se se
Dừng chân ngồi dưới chân đê đầu làng
Vòng tay âu yếm anh quàng
Tuy hơi e thẹn nhưng càng muốn lâu
Thời gian thấm thoát qua mau
Cứ mùa thu đến nhớ nhau thật nhiều

Nguyễn Đức Phú
Nguyễn Đức Phú
4 years ago

Em về bên mẹ ngủ bù
Để nghe tiếng hát mẹ ru thuở nào
Vần thơ em viết ngọt ngào
Chợt nghe thơ đã lọt vào con tim!…

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu .

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
4 years ago

THƠ HAY NGƯỜI ĐẸP

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay và ảnh đẹp quá

Vân Dương
Vân Dương
4 years ago

Tuyệt vời quá tặng hoa em đó nhe

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt,chúc em cuối tuần vui nhiều

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Thơ hay lắm bạn iu

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Tam Nguyenthanh
Tam Nguyenthanh
4 years ago

Hay và nhiều cảm xúc chị ạ

Ngọc Tâm Thi
Ngọc Tâm Thi
4 years ago

chúc chị luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc và may mắn!

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Quá tuyệt vời

Hà Minh
Hà Minh
4 years ago

Thơ hay quá em thật tuyệt vỡ

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
4 years ago

A rất thơ của e.Bài thơ hay lắm.chúc mừng e nhé.

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
4 years ago

Thơ hay
Hình xinh lung linh chị ạ

Son Dang
Son Dang
4 years ago

Hình này đẹp nhất!
Lâu lắm mới thấy lại cái chõng tre.

Nguyễn Khánh Dư
Nguyễn Khánh Dư
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Trịnh Đình Thành
Trịnh Đình Thành
4 years ago

Tang nuoi dep tho lai hay nua

Scroll to Top