BÉ XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ngày nào còn bé tẻo teo
Vẫn thường lẽo đẽo chạy theo chú hoài
Mà giờ ra dáng trúc mai
Đã làm cho lắm chàng trai xiêu lòng
Mới ngày nào chạy nhong nhong
Đến khi thấy mệt chú đòng trên lưng
Giờ đây xinh đẹp quá chừng
Cặp kè cùng với người dưng kia rồi
Mà nhìn họ thật xứng đôi
Mấy lần chú ghẹo chạy thôi mút mùa
Cam sành khi nhỏ còn chua
Biết khi lớn đẹp ta cua để dành
Nếu mà đổi chú làm anh
Cưa sừng làm nghé đến tranh nhau liền
Chồng già vợ trẻ là tiên
Tơ hồng nếu định là duyên ông trời
Ngồi buồn nói phét nghe chơi
Ai vừa mới gọi chú ơi thiệp nè
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Bài thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp anh nè
Ví dầu chú cháu người dưng
Cháu mà yêu chú chú mừng thấy cha kkk phá anh chút đừng giận nha
Bài thơ hay lắm em ạ
Bài thơ rất là dễ thương..! Hay.
Rat hay.chuc a giang sinh vv hp
Bài thơ hay quá , đáng yêu, dễ thương…
Nghe ấm áp lắm em à. Chúc mừng em ! Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Thơ hay lắm… chú
Bé dể thương quá em à ! Bài thơ lại hay nữa thật tuyệt đó em
Thơ hay cháu gái xinh quá bạn ơi
Giá như hồi đó chú lừa
Được cô bé nhỏ tuyệt vời làm sao ….
Đúng k a zai …
Bài thơ hay, bé trông rất dễ thương
Hay
Lb ngọt ngào lắm em trai của chị ơi!
Chúc em một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc nha!
Cho chú độc thân xuốt kiếp luôn
Cám ơn tác giả bài thơ hay thiệt
Bé đáng yêu vô cùng bạn ơi
Rất hay.
Hay lắm
???????Bài thơ rất hay xin
?????? chúc mừng tg
?????? chúc giáng sinh vui vẻ
???????
Hiii hay lắm bài thơ rất duyên
Thơ hay lắm , chúc bạn Giáng Sinh Vui Vẻ
Thơ hay !
Hay lắm Thanh Hùng
Bài thơ hay lắm anh ak
Tho hay tuyệt vời tg nhé
Hay lắm anh.
rất hay cmth
Hay
Hay quá ạ
Bài thơ dí dỏm vui lắm em à. Bé Ban Mai đây mà…
Nhanh quá anh ơi
Bài thơ hay quá bạn mình ơi