BỂ DÂU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Hết rồi một cuộc bể dâu
Mấy năm tang chế trên đầu tóc xanh
Người đi cũng được an lành
Dương trần âm cảnh trôi nhanh đoạn đời
Dương trần con sống chơi vơi
Cha đi để lại bao lời tiếc thương
Âm dương cách trở đoạn đường
Đường trần con bước còn vương vấn lòng
Còn gì để đợi để mong
Đời cha dứt nợ giữa dòng đời trôi
Giờ cha phận số đã rồi
Bỏ bầy con trẻ đơn côi não nùng
Những ngày rau cháo hưởng chung
Mà nay sung sướng không cùng các con
Những năm tang chế mỏi mòn
Mãn phần cha được lên non hưởng nhàn
Nguyện cầu cha đặng bình an
Về nơi chín suối hưởng ngàn phúc ân
Chúng con ở lại dương trần
Một lòng gìn giữ nghĩa nhân đạo đời
Suối vàng cha được thảnh thơi
Nén hương thành kính với lời tri ân.
Tp. HCM 2018
P T H
Hôm nay ngày mãn tang cha
Bài thơ rất hay Rất cảm xúc . Chúc mừng anh
Cảm xúc quá anh ơi! Xin chia sẻ cùng anh ạ.
Thật cảm động nè iu
Em cũng mồ côi đọc thơ anh viết lại nhớ
Rất hay xin chúc mừng tg
Rất hay và cảm động quá anh em xin chia sẻ cùng anh nha
Hay nhưng buồn quá anh
Sao tâm trạng vậy a ơi
Tuyệt vời anh ạ
Em chào anh!
Tuyệt lắm anh….
Em chúc anh buổi chiều muộn nhiều niềm vui ấm áp bình an và hạnh phúc.
Hay và cảm động lắm bạn!
Bài thơ rất hay
Em xin chúc mừng
Bài thơ rất hay xúc động quá anh ạ
Yêu cha mãi ngàn thu vĩnh biệt ..
Thơ hay và cảm động lắm bạn ạ
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm anh ơi
Bài thơ rất hay anh Phạm Hùng.
Cầu chúc cho linh hồn Bác được bình an nơi vĩnh hằng
Hay
Cảm động anh ạ. Đọc thơ anh em nhớ cha vô cùng. Cha em đã mất hơn 1 năm.
Hay lam a
Lục bát mượt mà lắm A
Bài thơ rất hay anh oi
Thật cảm động em ơi !
Xin chia sẻ
Mong cho bác yên nghĩ cõi vĩnh hằng nhé anh
Bài thơ rất hay anh à
Thơ hay và cảm động lắm lắm luôn . Bố chị cũng k còn nữa nên càng thương nhớ khi đọc thơ em .
cha đã về vãng xinh theo phật.
mong con hiền ở nại trần gian.
mọi thứ gánh vác ran lan.
mong sao hòa thuận anh em vui vầy.
bài thơ anh viết kính cha.
rất là cảm động.
anh chai thi sỹ thanh hùng.
em gái mến chúc anh.
Bài thơ rất hay anh ak
Em chúc anh và gd ngày mới vv và hp ak
Hay lắm em ơi
Chúc em sức khỏe đong đầy
Và cao trào thi hứng mỗi ngày thêm vui
Sao mà hay vậy ta!
Đừng buồn anh nhé.
Nghĩ cũng buồn thiệt đó anh..
Bài hay và cảm động, ai từng để tang Cha mới thấm điều này. Mong rằng những người Con luôn sống xứng đáng với tâm linh Cha và Tổ Tiên..???
Thơ hay chúc mừng Phạm Hùng