BẢY NGÀY NĂM CŨ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Chỉ còn có bảy ngày thôi
Là qua năm mới hết rồi một năm
Làm cho ruột rối tơ tằm
Chỉ ba ngày tết ăn nằm không ngon
Dù sao cũng phải lo tròn
Ít quà bánh mứt cháu con sum vầy
Rộn ràng vui khắp đó đây
Người đi mua sắm cũng đầy đường ra
Người thì trang trí cửa nhà
Chỉ ba ngày tết thật là mệt ghê
Để khi con cháu kéo về
Trong lòng vui vẻ mỏi mê hết liền
Mong cầu năm mới bình yên
Làm ăn thịnh vượng bạc tiền đủ ăn
Dù cho cực khổ nhọc nhằn
Cháu con vui vẻ khó khăn chẳng màng
Bảy ngày năm mới sẽ sang
Hãy cùng chờ đón trời đang chuyển mùa.
DH 2019
Bảy ngày nôn qúa anh
Bài thơ hay lắm anh ơi
Thơ hay lắm em
Bai tho rat hay anh ah! E chuc anh buoi trua vui ve anh nhe!
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi trưa an nhiên hạnh phúc vui vẻ ,
Thật tuyệt anh!
Thơ hay lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm
Tuyệt lắm Dương Hoàng ơi
Thơ hay lắm anh
Bài thơ haytuyệt vời cm a
Thời gian không biết là “Chậm hay nhanh” nữa DH anh à!
Bảy ngày năm mới sẽ sang
Bảy năm em chịu đầu hàng Tình yêu!
Hờ thành trẻ lâu năm bùn nhất quả đất
Hay lắm anh trai ơi
Buổi chiều vui vẻ
Thơ chuẩn bị tết hay và đúng với những ngày sắp tết
Chúc chú năm mới mạnh khỏe .gia đình hạnh phúc
Ngày càng làm nhiều thơ hay
Buổi tối vui nha em
Bài thơ hay lắm bạn
Kính chúc anh Xuân An Khang Thịnh Vượng ạ!
Thơ rất hay anh ạ, chúc gd đón năm mới vvhp sức khoẻ , sum vầy anh nha
Rất là hay và mang nhiều ý nghĩa thật là tuyệt vời luôn tác giả bài thơ à thanks tác giả bài thơ nhiều nhớ ??????????????????????????????
Hay lắm anh ơi, em xin chúc anh và toàn thể gia đình sang 1 năm mới an khang thịnh vượng ạk
Hay lắm ! Chúc Xuân an vui & HP !
Wow hay lắm bạn
bai tho hay
Rất hay bạn ơi ! Chúc mừng bạn nhé …
Thơ rất hay anh ạ ! Năm mới may mắn, hạnh phúc anh nhé !
Xuân về sắm sửa áo quần
Lo toan bộn bề mọi người sửa sang
Xuân về nhà cửa khang trang
Đón chào năm mới năm cũ đi qua
Xuân về ấm lòng thiếc tha
Bên bếp lửa hồng ấm áp thân thương
Xuân về khắp nẻo quê hương
Mọi người đón tết kg khí vui mừng
Xuân về trên phố tưng bừng
Rộn ràng náo nức tiếng cười thơ ngây
Xuân về có đôi én bay
Lượn là phấp phới như đôi nhân tình
Xuân về nhà nhà yên vui
Dương hoàng. Bài thơ anh viết rất hay, từng câu chữ dể đi vào lòng người, đó anh
Thơ rat hay cảnh rat đẹp chúc mừng nhé vv hp
Đúng là không sai chỗ nào bạn ơi
Rat hay nha tho
Thơ hay hoa đẹp tuyệt vời wa anh trai.
Bài thơ hay lắm anh
Tho hay va co y nghia a oi.e chuc a buôi tôi vv va âm ap nha
Chúc em bc nhiêu niêm vui nha
Hay lắm anh ơi