Bài Thơ: BÃO MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÃO MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

BÃO MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Anh giấu gì trong con chữ lâu nay.
Mà mùa thu buồn lắt lay ngọn gió.
Để bão về mặt trời không còn đỏ.
Để tim em lại da diết nhớ anh.

Anh nói đi …lời yêu dấu ngọt lành.
Em vẫn chờ nắng thu vàng anh ngỏ.
Vẫn đợi hoài mong dáng anh qua ngõ.
Cho sóng lòng em nhẹ bớt nhớ mong.

Lặng thầm xa như vậy nghĩa là xong.
Những dư âm chỉ mình em dằn vặt.
Trách ông trời sao vô tình sắp đặt.
Em biết anh để thương nhớ đong đầy.

Em mộng mơ ảo ảnh đến hao gầy.
Anh nỡ nào trao cho em mật đắng.
Cơn bão mùa thu nỗi buồn nằng nặng.
Mây cũng nhạt nhòa sắc thắm hoàng hôn.

Em lặng lẽ nhặt trong cõi vô hồn.
Những kỉ niệm của vườn yêu xưa cũ.
Cánh hoa tàn nơi bóng chiều ủ rũ.
Gió gào ngàn vương vãi những niềm đau.

Em thảng thốt trong ý nghĩ không nhau
Nơi khoảng trống chênh vênh bờ vực thẳm.
Nơi tình si khiến đảo điên say đắm.
Bão lại về vần vũ những sầu bi.

BIT 17/8/2016
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay…

Hongnhunggiabao Nguyen
Hongnhunggiabao Nguyen
7 years ago

em .sau con mua troi lai nang.nhung tinh yeu ban dau ai chang co.
ky niem do chang bao gio phoi phai
tren cuoc doi nay nho cai gi nhieu nhat.
la moi finh ……dau do em..

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

thơ hay lắm nha hình ảh đep
chúc em buổi trưa vv

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

BÃO SỐ 3

Không ai thích gió cơn bão số 3,
Chỉ riêng em hiểu tiếng gào của gió !
Bởi mình em chẳng còn ai bày tỏ,
Cùng sẻ chia-lúc anh bỏ em rồi…

Chỉ mình em thôi: nhìn ngắm bầu trời,
Cùng mây gió quấn bên nhau vần vũ…
Mưa tả tơi trong lòng em ủ rũ,
Nên gió về! làm bão tố phong ba…

Anh nơi nào trong cơn bão số 3?
Để mình em xót xa trong đau khổ
Hỡi anh yêu! một mình em run sợ
Muốn cuốn bay lên cùng gió thét gào…

Biến tất cả thành một giấc chiêm bao
Rồi cảm ơn tiếng rít gào của gió…
Anh có nghe thấu không? lời em đó !
Yêu anh…gửi nụ hôn dài trong gió bão số 3….

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
7 years ago

9

Le Quy
Le Quy
7 years ago

Họ nào mà xinh thế

Đặng Quang
Đặng Quang
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lang Tim buôi tôi thu 7 mau chay vê tim vui ve hp .

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Anh ban biet dong doi troi mãi…Ve đau thay bong dang Nguoi thuong…Anh Van biet yeu em la đau kho…Nhung khong yeu long day kho lam sao .

Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
7 years ago

Anh dấu vần yêu trong mỗi dòng thơ.
Trên mỗi trang sách tuổi học trò.
Để tháng năm mang theo nỗi nhớ
Luôn lần tìm về ký ức tuổi thơ

Minh Nguyen
Minh Nguyen
7 years ago

” van doi hoai mong dang anh qua ngo? ”
Sao khong thay nhi? Vi ” Anh van di hoai ngang ngo nha em “!?

Le Quy
Le Quy
7 years ago

Hinh la em bang lamg tim?

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Thơ em viết may thời bình đả điểm
Nếu thời chiến tai họa đến bên anh
Trả giá nào anh cũng trốn về em
Biết mai kia có còn nay không nữa.

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Tinh chi dep lhi con dang do
Doi cho hoai co le tot hon

Minh Nhan
Minh Nhan
7 years ago

tình yêu của người con gái thật đẹp ,chúc em có hạnh phúc của riêng mình

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Anh rất muốn nói …nhưng lòng Anh lại ….chúc ngủ ngon

Quoc Bao
Quoc Bao
7 years ago

Hay lam

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Đang …Chờ Bão mùa Đông …..

Phương Mạc
Phương Mạc
7 years ago

Cháu cảm ơn chú Minh Mùi ghé thăm trang thơ BIT. Cháu xin chúc chú buổi tối an vui ạ

Sóng Tình
Sóng Tình
7 years ago

Thơ em viết .
nỗi lòng sao tha thiết
Khoảng trống buồn.
Ra riết mãi không nguôi.
Dư âm xưa
giờ chỉ là còn kỷ niệm.
Lặng thầm buồn.
Lung nấu cuộc tình xưa…

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Kỹ ức lại ùa về, như con sóng đêm đêm vẫn gào thét như không lặng bao giờ nhà thơ nhỉ..

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ hay ngủ ngon nhé

Thanh Tri Lê
Thanh Tri Lê
7 years ago

Em giỏi làm thơ…!

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Chúc bạn buổi tối an vui.

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chúc chị vui vẻ ạ

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị iu

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
5 years ago

Bài vít hay nhùi cảm súc nhề chúc mừng tác giả

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Chúc mừng em thơ rất hay

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ rất hay ảnh nhìn mê luôn

Trơi Mây
Trơi Mây
5 years ago

Thơ hay nhưg buôn qua BLT nha thơ ơi !! Chi la thơ thôi ma …sao ..buôn qua

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Thơ đẹp buồn ơi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dẹp , rất hay

Thuong Huynh Van
Thuong Huynh Van
5 years ago

Oi nu cuoi tuoi qua..

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay yhees chị

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật hay ảnh đẹp dễ thương chúc mừng em Mạc Phương ơi

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay nhe

Scroll to Top