BẰNG LÒNG KHÔNG EM
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có bằng lòng về đây sống với anh
Nhà anh nhỏ chỉ mái tranh vách lá
Bốn bề trống gió lùa mưa rỉ rả
Tuy đơn sơ mà êm ả thanh bình
Em hãy nhìn căn nhà bé thật xinh
Vườn cây trái xung quanh mình đầy đủ
Anh cày cấy và chỉ cần em phụ
Giúp giùm anh nấu chín buổi cơm chiều
Anh rất nghèo nên nhà dột cột xiêu
Mái đã thủng nên đêm nhiều sao sáng
Mỗi buổi sớm khi bình minh ló dạng
Nắng chiếu lên bừng sáng khắp căn nhà
Ở ruộng đồng nên nhà ở xa xa
Cùng xây tổ để ra đàn con quý
Chúng cười nói cho thêm phần thú vị
Có thích không em đồng ý một lời
Nhà mình nghèo vậy mà sống thảnh thơi
Không góp nhặt những trò đời phù phiếm
Chỉ hai đứa dệt nên bao kỷ niệm
Nơi đâu xa mình tìm kiếm nụ cười
Em bằng lòng ghé lại nhé người ơi
Em hãy hứa anh trọn đời sẽ đợi.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm anh ạ
Tuyệt quá
Rất hay
Em hok chịu đâu ???
Hay lắm anh
Chúc mừng anh nhé
Dạ em không bằng lòng ha ha
Qua lối nhỏ làng quê xa diệu vợi
Em sẽ về anh đợi nhé anh yêu
Kẻo mai kia không tìm được Việt kiều
Thân tàn tạ dẫu khều đâu dám đến.
Mến chúc bạn vui.
Một túp lều tranh hai trái Tim thật…
Em theo anh đi về
Ước mơ cao sao anh không mơ tới
Quá đơn sơ bảo em đợi chẳng đành
Anh hãy về với túp lều tranh
Em đi nhé; Nơi đất lành trù phú!?? Haha…
Hay lắm bạn!
Tho hay
Hay quá à
Một túp lều tranh 2 trái tim vàng ❤❤❤
Ôi bài thơ hay và rất là tuyệt vời
Anh chai thi sỹ thanh hùng.
Em gái mến chúc anh chị.
Hay quá em!!
Dẫu nghèo chân lấm tay bùn
Em đây tự hứa không chùng chân đâu
Quê anh ruộng lúa một màu
Mênh mông bát ngát có nhau tuyệt vời
Hi
Bài thơ rất hay
Hay lắm Phạm Hùng
Hay tuyệt ạ
Hì hì chịu nè iu
Hay quá anh ơi ! Có ai ừa chưa anh ?
Một tình yêu đẹp lãng mạn nên thơ
Tuyệt lắm anh à
Hay lắm Phạm Hùng ơi
Thơ hay lắm ạ
Hay lắm anh
?❤
Bằng lòng hai quả tim vàng
Không bằng lòng với túp lều nầy đâu anh
Bài thơ tuyệt vời
Bài thơ tuyệt quá anh à
Hay lắm anh
Hay quá em ơi
Hay quá anh
Bài thơ hay lắm
Chúc anh buổi tối vui vẻ
Bài thơ hay lắm ạ
Bài thơ hay
dạt dào cảm xúc
Lời thơ mượt mà
Chúc em
Ngày mới vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé
Bài thơ hay lắm .
Mỗi đêm cơn mưa ập đến
Hai đứa mình ngồi thu só
Trao cho nhau mối tình nồng
Với nụ hôn trọn cuộc đời
Từng lời thơ ngọt vậy em nào chả bằng lòng anh ơi! Hìhì.
“Một túp lều tranh 2 trái tim vàng còn được chứ thêm 1 trái tim nhỏ nữa mà anh cứ cho em ở lếu tranh là không ổn” . Ý kiến chủ quan của 1 người phụ nữ 35 tuổi đã nói với em như vậy đó. 😀
Bài thơ hay quá em trai ạ ! Rất Tình
Thơ hay hình đẹp em chúc anh chiều tối vui vẻ bình an và hạnh phúc nhé anh.
Thơ hay lắm em trai .
De thuong lam.cuoc song binh di ma tran ngăp yeu thuong…..ok
Hay lắm a oi
Bài thơ bát ngôn quá tuyệt vời, xin chúc mừng tác giả với bài thơ quá hay…