BẠN ƠI CÙNG VỀ
Thơ: Bảo Châu
Tết đến rồi cùng về nhé bạn ơi
Ôm trong tay lệ đẫm rơi thấm đất
Sao lạnh quá niềm thương cao chất ngất
Hơi ấm mình sưởi tất cả cho nhau
Gặp được rồi trái tim vẫn nhói đau
Sâu thăm thẳm rừng xanh màu lá biếc
Mất bạn rồi trong lòng bao luyến tiếc
Sóng cứ bồi mình nối viết vần thơ
Bao năm qua đêm nào cũng cứ mơ
Về nơi ấy bìa rừng lơ thơ lá
Bom đạn diệt xác xơ cây nhiều quá
Ôm bạn hiền vật vã dưới đạn bom
Bị thương rồi bạn vẫn chạy lom khom
Xé toạc áo băng mảnh bom phạt trúng
Dù đứt gẫy nhưng kìa bạn vẫn đứng
Dáng hiên ngang sừng sững tựa thành đồng
Trời vẫn xanh không gợn chút mây hồng
Bạn gục xuống giữa mênh mông gió lộng
Đau thắt lòng ghì ôm trong bất động
Mất nhau rồi miệng không thể thốt ra
Đặt bạn nằm gần biển rộng bao la
Ngắm vách đá thuyền vào ra tấp lập
Có ngàn hoa ngày đêm như e ấp
Tựa mẹ hiền ru ngập tuổi ấu thơ
Gặp nhau rồi là thật, chẳng phải mơ
Tay ôm chặt chân thẫn thờ lần bước
Giọt nước mắt hình như luôn đi trước
Gió mây ngàn cũng muốn được sẻ chia
Bạn yêu ơi ở thế giới bên kia
Theo mình về buồn vui cùng chia sẻ
Gần mẹ hiền nghe lời ru bạn nhé
Hãy ngủ ngon mai mình lại ghé thăm
Bảo Châu
18.01.19
Bài thơ này hay cảm động quá
Tho hay
Bạn ơi cùng về
Ý nghĩa lớn
Tình đồng độiđòng chí
Sau mấy muiwi năm nơi đất khách
Cảm ơn bài thơ cho tôi luôn nhớ về kỹ niệm
Chúc mừng bạn bài thơ thật là súc động
Tờ hay buồn lắm chị giặt dào cảm xúc chúc chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay quá chị
Bài thơ hay quá bạn ơi
Hay và cảm động lắm
Chị vẫn muốn làm rõ hơn: khu rừng nay gần biển
Có thể chỉ chỉnh một chút là đáp ứng ngay. Ví dụ
Rừng ven biển vẫn xanh màu lá biếc.
Khổ 2, câu 2.
Đọc kỹ thì đã đầy đủ, súc tích. Nhưng không phải ai cũng đọc kỹ em ạ
Bai tho hay Cam dong qua tac gia oi.
Bai tho cam dong quá tinh yeu đong đội tinh yeu đồng chí that tuyet với.
Xin chan thanh cam on tác giả da chia sẻ va viet len những van tho that xuc động.
Ôi cảm động quá đọc bài thơ mà nước mắt cứ tuôn trào chúc mừng bác đã về bên mẹ cảm ơn nhà thơ quá tuyệt
Cảm động quá chị ơi tình đồng đội lòng cảm kích và lòng biết ơn vô hạn
Em chúc chị ngày làm việc cuối tuần đầy niềm vui
Bài thơ hay và cảm động quá cô ơi
Thương lắm Thơ Xúc động em ơi
Xúc động quá Chien Pham Thi ơi
Hay lắm nghe em…
tết đến cận kề…
Tìm đón người về
Thắm tình đồng đội sát cùng đam mê
Thơ dạt dào cảm xúc- xúc động lắm em- chia sẻ và cám ơn em!
Thơ hay và rất cảm động vô cùng
Đón bạn về mà trong lòng đau xót
Bao nhiêu năm tiếng lòng nghe dịu ngọt
Mà bây giờ hiện thực rót trong tim
Các anh cả đời mải miết đi tìm
Đưa bạn về quê ân tình cùng mẹ
Đưa anh về nghe lời ru của mẹ
Câu à ơi se sẽ mà yêu thương
Cứ mỗi lần ai được về đất Mẹ
Tm tôi như ai cứa thật đau
Cậu ơi ! hai Cậu ở nơi đâu
Về đi thôi Ông Bà đang đợi …
” Trọn nghĩa nước non , Vẹn tình đồng đội ” !
Súc động quá ko cầm dc nc mắt .cam ơn nhà thơ phạm chiên
Bài thơ cảm động quá
Tết đã về với nỗi nhớ niềm thương
Luôn đọng lại với trái tim rực lửa
Của những con người đã mãi mãi ra đi
Từ biển đảo tới vùng biên ải
Hay nơi đất bạn xa xăm
Với chúng tôi những người con đất Việt
Những con người đồng đội nghĩa thắm sâu
Tìm các bạn đưa về nơi quê mẹ
Cho ấm lòng cha mẹ nhớ thương con
Về bạn nhé lá cờ hồng đã phủ
Đưa bạn về quê mẹ thân thương
Cám ơn em bài thơ xúc động vô cùng . Tình đồng đội tình bạn luôn là tâm điểm của người chiến sĩ cách mạng
Cảm động quá đi thôi… Tình yêu quê hương đất mẹ và tình đồng đội gắn bó..
Bài thơ hay và rất xúc động trước tình cảm của tg và hình ảnh mà tg đăng lên . Cảm ơn em nhiều nhé !
Rất hay chị yêu ơi …!
Thật cảm động quá
Thơ hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hữu buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên người thân nha
Tuyệt lắm
Bài thơ em làm lòng ta đau nhói. Thật xúc động vô cùng cám ơn các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc
Còn rất nhiều liệt sĩ đang nằm trong lòng đất mẹ Việt Nam chưa về được với gia đình, với quê hương.
Bài thơ em viết làm lay động lòng độc giả.
Bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Bạn đây rồi mà ngẹn nấc trong tim
Cam ỏn cac anh đa đi tim đông đôi
Đua cac anh hung vê vỏi đât me .
bài thơ cảm động qua
Bài thơ thật cảm động em à…
Tình cảm đồng đội đáng quý quá!
Xót xa..nát nhầu tâm can
Cảm động dâng trào
Ngậm ngùi súc động quá thơ bạn rất đi vào lòng người
Hay quá mà cảm động
Cảm xúc lắm chị yêu ak ????
Lê rơi
Bài thơ rất hay chị yêu ơi.
Xót xa và cảm động quá
Cam động quá Tỷ ơi !
Chúc em và gia đình sắp sang năm mới luôn vui khỏe thành tựu trong cuộc sống để chuẩn bị đón xuân
bạn ơi sắp đến tết rồi
anh em đồng đội đến đưa bạn về
quê hương thân thiết của mình có cha có mẹ sóm làng thân yêu
anh em bè bạn xa sôi
cũng đến chia buồn người bạn ăm xưa
bây giơ đồng đội đã già
còn bạn mãi mãi tuổi đời thanh xuân