Bài Thơ: BẠN CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẠN CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

BẠN CŨ
Thơ: Mạc Phương

Em biết mình – người bạn này…đã cũ.
Bởi bây giờ có người mới hơn em.
Chưa bao giờ em nghĩ sẽ hờn ghen.
Vậy mà nay cứ thấy lòng ích kỉ.

Rất nhiều ngày đọc dòng tin hoan hỉ.
" Bạn iu à, chạy chầm chậm thôi nha !
Lỡ bạn ngã.. mình lo lắng xót xa.
Và bất lực vì không chung mái ấm."

Ngày qua ngày mối tình càng sâu đậm.
Ngỡ như là…tri kỉ mãi ngàn năm.
Niềm vui sống giờ giá lạnh căm căm.
Màn sương phủ âm u giăng kín lối.

Bạn bè thôi… chân thành không gian dối.
Nhưng con tim lại phản đối là không.
Nếu chẳng yêu thì chả nhớ chả mong.
Chả buồn bã trong lòng nhiều đến vậy.

Có lẽ là… mình đã thương đằng ấy.
Chưa một lần thừa nhận để cùng vui.
Bạn chia xa mà mình mãi ngậm ngùi.
Tình facebook chôn vùi đâu có dễ.

Bạn hạnh phúc bây giờ mình mới kể.
Hai chúng mình có khế ước gì đâu.
Là kết bạn khi ý hợp tâm đầu.
Chạm nút bấm là chặn câu duyên nợ.

Mong bạn tôi ngày ngày xem hoa nở.
Vẫn cười hiền như thuở trước …chưa xa.
Bạn ôm đàn…tặng ai đó tình ca.
Hãy nhớ nhé…tránh xa bài hát cũ.

Xếp gọn ghẽ…kí ức nằm im ngủ.
Vẫn như xưa… mình chọn cách của mình.
Chỉ khát khao ao ước một bóng hình.
Gửi trong thơ…còn ngoài đời … cô độc.

BLT 28/9/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
6 years ago

Hay quá chị iu

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
6 years ago

Thơ hay quá em ơi!

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Mạc Phương!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Chị mến em một tài thơ xuất chúng.Tâm hồn hay và nhiều chất đáng yêu .

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay lắm Bạn!

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật tình cảm. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Huyen Nguyen Thi Thu
Huyen Nguyen Thi Thu
6 years ago

Rất hay em ạ,lơi thơ đã chuyển tải được tâm trạng muốn nói.Rât chân thành và ấm áp ! Ngày mới nhiều niềm vui,yêu thương,hanh phúc.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc và may mắn

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ rất hay

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Hình ảnh đẹp bài thơ hay. Chúc ban ngày mới vui vẻ bình an HP nha

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thích hen

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Quá hay

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Mạc Phương

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ em viết hôm qua
Hôm nay mới đọc hóa ra anh nhầm
Tình EM sâu đậm ngàn năm
BL -phượng tím thăng trầm thời gian
Tình EM thắm đượm chứa chan
Trăm năm vẫn thắm ngàn năm vẫn hồng
Chúc em buổi trưa vui vẻ nha

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very very nice picture Protrait art and eyes smile speaks & charming cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Sao mối tình cứ thấy sôi lên sùng sục
Lời nẽ này đã khao khát từ lâu
Có ai ko tâm hợp Ý đầu
Cho tình em thật là đằm thắm

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
6 years ago

Hay quá bạn iu

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Rất hay nha bạn!
Chúc buổi chiều an vui hạnh phúc nha!

To Thuy
To Thuy
6 years ago

Hay lắm bạn à.!

Xuân Dũng
Xuân Dũng
6 years ago

Em ơ tuyêt vơi qua hay

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bạn hiền của mình ơi
Mình chúc bạn và gia đình đêm về an lành và tràn đầy yêu thương nhé

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Tình Bạn
Tình Bạn
6 years ago

Tuyệt vời lắm mạc phương ơi gen là đúng

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Tiếc là duyên chẳng hợp đôi
Mới chạm ngưỡng cửa đã rời xa nhau
Làm em vương vấn lòng đau
Trách cho ai đó sớm mau bội tình.

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Hay quá sư phụ em nhưng là ý thơ hay nổi niềm thật sự ?

Hao Pham
Hao Pham
6 years ago

Chắc phải mấy thời lay lắt. ..thơ hay.

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Hay lắm BLT ! Chúc T cuối tuần vui vẻ HP .

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Đã đọc nhiều lần bài thơ này của MP mà tâm trạng của mình ẩn trong lòng không hiểu có ma thuật gi mà tg hiểu được và viết ra ! Hay tuyệt

Tam Thanh
Tam Thanh
6 years ago

a nguyễn Thanh tâm ????????????????

Ca Voi Xanh
Ca Voi Xanh
6 years ago

Rất ngưỡng mộ tác giả bài thơ này,chúc vui vẻ và hạnh phúc

Scroll to Top