Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH VIẾT DỞ… (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH VIẾT DỞ… (Tác giả: Mạc Phương)

BÀI THƠ TÌNH VIẾT DỞ…
Thơ: Mạc Phương

Nhớ thuở nào trên phố dưới đèn khuya.
Tay trong tay dạo chơi con đường vắng.
Tiếng thầm thì cũng chìm vào sâu lắng.
Để bây giờ phố vắng bóng người xưa.

Nhớ thuở nào con phố bỗng đổ mưa.
Bên hiên vắng hai đứa mình tránh gió.
Hơi thở nồng nàn thì thầm anh ngỏ.
Yêu em nhiều như suối lũ mưa nguồn.

Chẳng bao giờ anh để nước mắt tuôn.
Trên đôi mắt huyền nhìn anh say đắm.
Đôi má hường anh giữ gìn sắc thắm.
Cả cuộc đời anh mãi nguyện bên em.

Anh xa rồi còn đâu nữa hiên thềm.
Chở che em trong những ngày nắng hạ.
Sưởi ấm bàn tay trong mùa đông giá.
Để xuân về đẹp như đóa hoa hồng.

Bao ngày rồi em vẫn ngóng chờ trông.
Bóng dáng quen của thời yêu vụng dại.
Bên hiên vắng cơn mưa chiều rơi mãi.
Nghe ngọt ngào tiếng thủ thỉ của anh.

Xuân đã về rồi cây lá tươi xanh.
Chỉ mình em ngẩn ngơ tìm kỉ niệm.
Ghép vội vàng những mảnh vỡ thương yêu
Anh để lại trên má hường môi thắm.

Và giờ này chắc anh đang say đắm.
Bên một người facebook chẳng phải em.
Anh cứ vui để lại sau bức rèm.
Bài thơ tình chưa một lần hoàn chỉnh.

Lời yêu xưa trong trang giấy lặng thinh.
Chỉ đôi mắt nhòe rơi trên dòng chữ.
Em nâng niu và luôn luôn gìn giữ.
Đợi anh về cùng viết tiếp bài thơ.

Duyên chúng mình vẫn thức mãi trong mơ.
Nhớ nha anh… Thơ vẫn đợi anh về !

( PH 24/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mùa Mây
Mùa Mây
8 years ago

e cũng thích thơ tình chị ơi, ngày xưa cũng hay làm thơ tình,hi

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

That tuyet e xinh đẹp ah

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Loc Huynh
Loc Huynh
8 years ago

Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời
Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi
Yêu đôi tay ngà làn má thắm
Tóc xanh buông lả lơi
Nhớ em nhớ bao thuở ấy

Vũ Thị hạnh
Vũ Thị hạnh
8 years ago

Hay quá c Yeu ơi!!!

Linh Pham
Linh Pham
8 years ago

Rat hay va….

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tuyệt vời chị iu.

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay lắm !

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks anh Tuan Quach iu ái khích lệ. PH chúc anh tối an vui ngọt ngào hp nhé

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Bai tho tinh em viet do dang…Mot buoi chieu xua ta hen ho…Hoa tien giay trang con ghi dam…Mot thoi hoa mong cua ngay tho…Anh da yeu em mot buoi chieu…Nang vang that nhat cuoi mua thu…Bai tho chep do em trao lai…An tinh xua van doi cho nhau.

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

An tinh xua van doi cho em.

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Tối đọc thơ em rất tuyệt. Chúc em một đêm an lành.

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
8 years ago

Thật hay cám ơn em nhiều

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Thơ dài quá phô nhạc phải đươc hai bài.. hề hhh.. chúc buổi tối vv nhé

Nhan Nguyen
Nhan Nguyen
8 years ago

ôi thật đằm thắm và tha thiết nổi nhớ nhung hẹn găp thơ sau nhé

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Hay và tình cảm lắm PH à!

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Moi loi tho PH viêt lai lam cho nguoi ta nho vê môt ky niêm .

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
8 years ago

Phố vắng nhau rồi

Ma Ta Chi
Ma Ta Chi
8 years ago

Hay quá !

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Hai người yêu nữa chừng á, làm mât hứng nha tội nghiêp cuộc tình còn dang dỡ Phượng Hong ????

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
8 years ago

Hoài niệm đẹp nhưng chỉ là quá khứ. Chúc ngày mới vui vẻ.

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Nhớ nhất dấu ấn.

Vô Ưu
Vô Ưu
8 years ago

Sao giong minh qua vay hic hic..

Đàm Văn Thanh
Đàm Văn Thanh
8 years ago

Wa hay

Phiếu Du Lữ Khách
Phiếu Du Lữ Khách
8 years ago

Phượng Hồng làm thơ hay quá

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay chúc bạn một buổi chiều thật nhiều vui vẻ nhé

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Em bây giờ vẫn trong nắng trong mưa.
Mà đường cũ phố chẳng thưa ,vẫn thiếu.
Người ngược xuôi chỉ một mình em hiểu.
Thiếu một người lòng nặng trĩu làm sao….
Mong cho thời gian vụt lướt qua mau.
Em xóa được vết đau hằn sâu hoẳm.

Tri Nguyen
Tri Nguyen
7 years ago

anh chi tiec khong duoc cung em mai – buoc tren duong nong tham cua hai ta – va bay gio tinh a van vay – van mai yeu du minh da chia xa !…
BL lam tho hay qua ! that lang dong va truyen lan !

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat tuyet .chuc ban va Gia dinh ,mot ngay moi thanh cong va hanh phuc .

Phung Le
Phung Le
7 years ago

Lang mang qua. Nhung kg biet ban la nam hay nu

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Em dep lam tho hay nua Chuc Em vv va hp nha Em yeu mau Tim hjhj

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ Viết hay hình ảnh dịu dàng tuyệt mỹ.thật tuyệt vời.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Anh cũng vậy chúc Em một đêm an lành nhiều mộng đẹp dấu Yêu

Đặng Quang
Đặng Quang
7 years ago

Bài thơ hay,

Thu Minh
Thu Minh
7 years ago

Hay lắm e gái.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Sao hay thế nhỉ

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thơ hay lam boston
Co ngươi ban hơ tiếp cho thơ dai mai
Đê đông tan qua di dời lạnh lèo
Mưa xuân vê tran mai nôi niêm yêu

Tom Jones
Tom Jones
7 years ago

So beautiful

Scroll to Top