Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ tình viết cho một người dưng
Đã bao năm nhưng chưa lần trao gởi
Nên mỗi khi màng đêm về giăng lối
Lại thấy lòng mang nỗi nhớ bâng khuâng

Gió xuyên mành lá rơi rụng đầy sân
Mà ngỡ như bước chân ai tìm tới
Chợt giận mình sao dại khờ quá đổi
Đã yêu rồi sao chẳng chịu nói ra

Chắc do vì thua thiệt với người ta
Sợ ân tình thoảng qua như làn gió
Trên khoé mi cứ nhuộm màu thắm đỏ
Nên thơ tình bày tỏ chẳng dám trao

Dẫu mỗi ngày tình yêu ấy dâng cao
Nhưng khép kín chôn sâu vào tâm khảm
Cố giả vờ mình là người vô cảm
Cứ ngập ngừng không cang đảm thốt ra

Bài thơ tình tôi viết tặng người ta
Theo thời gian đã ố nhoà cũ kĩ
Trang giấy trắng cũng phai mờ nét chữ
Nên tim gầy vẫn cứ thấy phân vân

Bài thơ tình viết cho một người dưng

10/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Tran
Ly Tran
5 years ago

Viết tặng ai dzay ca!

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bạn ơi .

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
5 years ago

Thơ hay ạ

Lê Hoa
Lê Hoa
5 years ago

Bài thơ thật sâu lắng em à!.

Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
5 years ago

Hay quá cháu

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
5 years ago

Viết tặng tớ 1 bài đi người dưng ?

Lan Trần
Lan Trần
5 years ago

Rất hay tg TT

Ngoc Ng
Ngoc Ng
5 years ago

Hay lém ạ

Nhi Tran
Nhi Tran
5 years ago

Chú à sao chú cứ mãi viết thơ hay thế này huhu

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
5 years ago

Can đảm lên bạn, mình là đàn ông… mình có quyền mừ…

Trần Nga
Trần Nga
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Hoàng Bích
Hoàng Bích
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Chúc anh ngày mới vui vẻ nha

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Tuyệt quá bạn ơi. Chúc bạn buổi chiều an vui.

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Hay lắm anh !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top