Bài Thơ: AO ƯỚC RẤT ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: AO ƯỚC RẤT ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

AO ƯỚC RẤT ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mạc Phương

Em biết anh mơ cuộc đời giản dị.
Một mái nhà với người vợ dịu hiền.
Mâm cơm chiều vợ đứng đợi ngoài hiên.
Nở nụ cười đón chồng về mỗi tối.

Đứa con bi bô sà vào rất vội.
Dáng vẻ này sao y hệt của anh.
Đôi má hồng và đôi mắt long lanh.
Chẳng lẫn vào đâu giống em y đúc

Mái tranh nghèo trong bóng chiều mọi lúc.
Luôn rộn ràng và ấm áp tin yêu.
Ngọn lửa tình tự cháy chẳng cần khêu.
Giục nhau ăn mặc dù cơm rau mắm.

Gác tía lầu son nhưng tình chẳng thắm.
Ngậm nỗi buồn lạnh lẽo cứ đầy thêm.
Bao năm qua ngỡ trong ấm ngoài êm.
Vật chất đủ đầy mà tâm hồn lạnh giá.

Cuộc sống đời thường lo toan vất vả.
Ngôi nhà lầu hờ hững chỉ mưa ngâu.
Nửa cuộc đời tóc đã bạc trên đầu.
Vẫn hằng mơ mái nhà tranh hạnh phúc.

Anh sẵn sàng đổi cuộc đời sung túc.
Ở bên em khi tuổi đã xế chiều.
Dẫu nghèo khó nhưng tràn ngập tình yêu.
Có anh có em và tiếng cười con trẻ.

BLT 13/1/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
7 years ago

Bài này hay lắm ! Tôi đã bảo là bạn viết rất cứng bút mà. Nếu phân tích cái hay của bài này thì dài lắm. Ở đây không tiện.

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Wonderful post dear

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Rất hay

Thanh Phuong Vo
Thanh Phuong Vo
7 years ago

Bài thơ hay va ý nghĩa vớivoi thực tại.

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
7 years ago

hay tuyệt bạn ạ…

Nang Mua
Nang Mua
7 years ago

A di đà phật
A di đà phật
A di đà phật
A di đà phật

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Bai tho hay qua BLT oi !

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Ngay moi an lanh hanh phuc nhe

Nhật Thiên Lan
Nhật Thiên Lan
7 years ago

Dung theo su uoc muon cua cac bac may rau. Nhg may ai cho duoc nguoi ban doi nhu su mong doi dau.

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay e…

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh vẫn từng đợi Em
Như Hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng…

Vanphong Pham
Vanphong Pham
7 years ago

Thích bài thơ em gởi anh.
Đọc tưởng mình ớ dòng nước trong xanh.
Sao em hiểu thấu lòng anh.
Hạnh phúc đến và đi cũng mong manh.
Mong ngày hai bữa cơm canh.
Tình thương ôm ấp là anh vui rồi…

Văn Mười Nguyễn
Văn Mười Nguyễn
7 years ago

BLT nhà thơ phơi sương gió
Vẩn miệt mài ôm ấp những vần thơ
Thơ cho đời cho những mảnh tình mơ
Và cho những người giàu sang cũng khóc !

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay
Chúc em cuối tuần an vui hạnh phúc

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Dơn giản thế sao…

Hoàng Thạch Thạch Lê
Hoàng Thạch Thạch Lê
7 years ago

Thích e rồi đó bằng lăng tim ai cũng muốn được như vậy mà

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay lắm bạn hiền oi

Đăng Kiểm
Đăng Kiểm
7 years ago

Rat hay. Rat y nghia

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ rất hay BLT à . Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ em nhé .

Quê XA
Quê XA
7 years ago

Rất thoải mái , ko gò bó , thơ mộng 1 ước mơ bình di rất đời thường rất hay bạn à !

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Hôm nay là sn của mình, đọc bài thơ mình chỉ ước một điều duy nhất là mình có được khung cảnh mái nhà đơn sơ cùng chồng và con thơ bi bô tiếng nói y như trong bài thơ bạn… Cảm ơn bạn một bài thơ rất hay nữa nhé…

Mai Thị Chung
Mai Thị Chung
7 years ago

Thơ hay lam va tràn đầy ý nghĩa chúc mừng bạn

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

CÙNG NHỊP.

Em thương anh phải sớm chiều vất vả,
Lận đận, long đong…kiếm lá lợp nhà.
Mái tranh nghèo chống chọi những phong ba,
Manh áo, bát cơm cho ba người mỗi tối!

Em và con suốt tháng ngày mong đợi,
Có một chiều được ngồi sưởi bên anh.
Có một ngày no ấm ngắm trời xanh,
Trái tim: em, anh và con – cùng nhịp…

Nguyễn Thụ
Nguyễn Thụ
7 years ago

Cảm động quá bài viết sâu mà lặng lòng người

Thiều Bằng
Thiều Bằng
7 years ago

Tuyêt quá em oi!

LV Tân
LV Tân
7 years ago

Rất hay

Một Kiếp Phong Trần
Một Kiếp Phong Trần
7 years ago

Xin phép share nhé Bằng Lăng Tím oi

Hà Võ Thị
Hà Võ Thị
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm!

Hanh Ha
Hanh Ha
7 years ago

Hay qua

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bằng Lăng Tuyet’ voi y tho

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Rất hay rất ý nghĩa

Hữu Cương
Hữu Cương
6 years ago

Rất hay.!!!

Kim Yen Nguyen
Kim Yen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá..

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Bài thơ quá hay chúc tác giả luôn mạnh khỏe đong đầy niềm vui và hạnh phúc nhé

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thơ nào cũng hay tuyệt nhiều tâm sự nổi lòng,, đoc thơ thấy chạnh lòng quá..
Thật ấm áp vui vẻ MP..

Thanh Levan
Thanh Levan
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc
Chúc em ngày cn vui nhiều!
Thân mến!

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
6 years ago

Bài viết hay quá tác giả ơi

Scroll to Top