ANH TRẢ LẠI CHO EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về trả lại cho em
Ánh trăng khuya với những đêm hẹn hò
Trả em bến vắng con đò
Tuổi xuân với mối tình khờ năm xưa
Những chiều ai đã đón đưa
Đường quê lối nhỏ gió lùa tóc bay
Trả em một thuở thơ ngây
Tới trường đi học những ngày mộng mơ
Trả cho em một bài thơ
Giấu trong cuốn vở cuối giờ ra chơi
Trả em một chút chơi vơi
Ngọng nghịu không nói nên lời yêu ai
Trả em môi thắm mắt nai
Má hồng duyên dáng trang đài kiêu sa
Nụ hôn nồng ấm thiết tha
Trả em về với người ta lâu rồi
Trả hết còn lại mình tôi
Bến sông quê với nửa đời lãng du
Bướm vàng bỏ nhánh mù u
Chợt nghe có tiếng chim gù cô đơn
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23/06/2017 Hoa Việt
Em nợ Anh tra bang gi ?
Trả hết như thế thì buồn thật Đình Huân à….
Trả góp thôi tác giả…..hihi
Rất hay nhưng mà lại thấy buồn buồn
Thơ hay quá. Chúc mừng em.
DẠO NÀY NHÌỀU TRẢ THẾ BẠN ỎI(khéo vỡ nợ)..
Tho hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Kỉ niệm không là gì. Khi thời gian vội xoá. Nhưng mà là tất cả . Khi lòng ta còn ghi .
Mong se doc duoc nhjeu paj tho hay hon nua nha pan.
Muốn hiểu mà không hiểu được. Why not!!! tại sao phải trả. Người nữ kia họ có cho đâu mà mình phải trả. Bó tay với túp lều thơ. Khà..khà..
Rất hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Anh trả cho em ánh trăng vàng
Một bến sông mơ đầy kỉ niệm
Con đò nhỏ neo mình trên bến
Nơi lần đầu em nhận lời yêu
Để thuyền giờ chỉ có mình anh
Với sông nước mênh mông nỗi nhớ
Vẫn biết rằng em đã có chồng. Vẫn biết rằng con sáo đã sang sông. Vẫn biết rằng đời bao điều tiếc nuối. Mà con tim sao vẫn mãi ngóng trông ?
Tứ & Ý thơ hay quá bạn ! Chúc mừng bài thơ hay !