Bài Thơ: ANH ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH ! (Tác giả: Mạc Phương)

ANH !
Thơ: Mạc Phương

Em chẳng muốn xa anh thêm lần nữa.
Đã một lần khiến đau nhói trong tim.
Những ngày qua đã cố gắng lặng ghìm.
Mong thời gian chữa cho lành vết xước.

Vậy mà sao vần thơ luôn ao ước.
Được yêu anh như cái thuở ban đầu.
Tay trong tay mình nắm chặt thật lâu.
Quyện hơi ấm lan truyền trong nhịp thở.

Đôi mắt huyền cứ xao xuyến thẫn thờ.
Nghe trống ngực đập liên hồi không dứt.
Một lời thôi cũng thấy lòng náo nức.
Tiếng yêu thương réo rắt mối tình xa.

Trời rất khuya lặng lẽ ngắm trăng ngà.
Em khao khát yêu anh thêm lần nữa.
Kỉ niệm bên anh vẫn còn chất chứa.
Trái tim em vẫn chờ đợi anh mà.

( PH 21/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top