ANH SẼ VỀ 5
Thơ: Thanh Hùng
Thơ Thanh Hùng
Anh sẽ về để em khỏi bâng khuâng
Cùng sóng bước ngắm vầng trăng cổ tích
Nơi bến nước cây đa nằm u tịch
Sẽ cùng em thỏa thích khắp mọi miền
Anh sẽ về tham dự buổi chợ phiên
Người vui vẻ cũng hiền hòa đằm thắm
Mình cùng đến như người xa vạn dặm
Chắc sẽ vui và mừng lắm không ngờ
Nơi bến sông người đứng ở hai bờ
Các liền chị liền anh cùng đối đáp
Câu quan họ nghe lời tình rất hạp
Để xuân trôi là mất hết mặn mà
Anh sẽ về sợ lỡ một mùa qua
Em cô tấm áo mớ ba mớ bảy
Hát quan họ trong từng câu luyến láy
Anh nghe hoài mà vẫn thấy rất vui.
P T H
Cảm tác thơ Nga Phạm
Rất tuyệt vời luôn!
Thơ hay quá
Bài thơ hay anh ak
Anh sẽ về với những khúc hoan ca
Câu quan họ ru ta vào nỗi nhớ
Tóc đuôi gà em yêu một thuở
Bên bến bờ buồn nhớ bóng em yêu
Bài thơ anh quá em ơi
Hay lắm iu
Bài anh viết rất hay lắm đó anh ơi.
Thanh hùng. Chúc anh ngày mới trọn niềm vui nhé
Hay lắm a
Tuyệt vời lắm bạn! ???
Mến chúc em và gđ ngày đầu tuần gặt hái nhiều thành công !
Hay quá a thân mến ạ
Bài thơ hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm, xin chúc mừng TG
Hay quá em ơi
Bài thơ rất hay ạ.Chúc anh buổi chiều an vui ạ.
Rất tuyệt bạn mình nà
Bài thơ hay lắm bạn ạ ?
Bài thơ hay lắm bạn.
Rất hay anh à.
VỀ MAU NHÉ Thanh Hùng ƠI
Thơ hay lắm bạn ạ.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Bài thơ quá hay chúc mừng anh bạn…
Thơ rất hay Anh à
Rất tuyệt vời em ơi
Thơ hay lắm
Thơ hay anh
Rất hay em à
Hay quá đi thôi
Mời tác giả loan bia
Chúc vui vẽ nhé hì hì
Thơ hay lắm bạn ơi !
Thơ hay quá bạn ơi.
Anh có về ngắm hoa phượng cùng em
Cùng tắm dưới giọt nắng vàng mùa hạ
Và dạo quanh khắp những miền đất lạ
Cùng thả hồn theo cánh gió bay bay
Anh có về mình ôn chuyện đã qua
Thời áo trắng mộng mơ bên trang sách
Thời nhìn nhau gần nhưng xa cách
Thời chia ly dòng lệ đẫm hoen nhòe.
Hay lắm em
Bài thơ rất hay bạn
Bài thơ hay lắm anh
Tuyệt vời em
A zai
Bài Thơ hay lắm em trai