ANH LÀ GÌ?
Thơ: Bảo Châu
Anh là gì… trong trái tim em?…
Mà sao cứ… đượm màu nhung nhớ
Để đêm về… nghe lòng mình nức nở
Mắt đượm buồn… nhớ hình bóng thân quen
Anh là gì… trong trái tim em?…
Mà sao tim… cứ rộn rã canh trường
Lệ cứ trào… làm ướt đẫm nhớ thương
Bao khắc khoải… giấc nồng không êm ái
Anh là gì… mỗi khi em nhớ lại
Cứ bận lòng… se thắt cả con tim
Để hoàng hôn… khi nắng tắt ngủ im
Một mình em… đơn côi trong đêm vắng
Anh là gì… cứ để em thầm ngóng
Mãi mong chờ… trong đêm vắng cô đơn
Đôi môi kia… sao cứ muốn dỗi hờn
Mong có anh bên đời… thêm hoa nở
Anh là gì… mỗi khi em trăn trở
Muốn có anh… như gối lụa em nằm
Có bờ vai em tựa… lúc chòng chành
Những lúc em… thấy mình mệt mỏi
Biết không anh… mỗi lần em tự hỏi
Anh là gì… sao em phải nhớ thương
Phải từng đêm… cứ thao thức canh trường
Mi mắt ướt… nhớ về anh nhiều thế?…
Hồng Chiên
07.8.2017
Tho hay
thơ hay quá chị ơi dào dạt tình cảm quá Chúc đầu tuần vui vẻ sáng tác thơ càng ngày càng hay nha chị iu
Dòng thư này, em viết gởi đến anh..
Giữa đêm khuya.. Từng hàng.. Em nắn nót…
Lòng rộn rã…. Nhớ đến anh.. Da diết..
Con tim em nghe xao xuyến lạ thường..
Em nhớ anh… Anh ơi.. Anh có biết
Trong lòng anh có nhớ đến em không..
Lòng quặn đau…mỗi khi nghĩ đến anh
Em tự hỏi… ANH LÀ GÌ….mà nhớ anh nhiều đến thế…
Hay lắm chị. Chúc chị ngày mới đầu tuần bình an hạnh phúc nha
Là gì chỉ có một mình bạn hiểu
Một buổi chiều không biết là gì đây .
Nhưng là gì mình cứ vui là được
Bạn mình ơi đừng nghĩ ngợi là gì
Hihihi
Tuyệt vời…..
Hay quá
Bài thơ hay tuyệt vời chúc tác giả buổi tối ngủ ngon mơ đẹp,,,,
Anh là anh…một người lạ từng quen
Đã một lần cùng bên em chung bước
Thơ em hay. Buổi tối chúc hạnh phúc an lành nhé !
Em gai ..Chi làm tho ..co hon tho…nhung dòng tho chat chua an tình…oi sao mà tuyet wa….♡♡…làm Chi nho thuo nào còn tre…thuot tha tà ao trang…..truoc san truong…..tình yeu tuoi hoc .trò…nho wa..ki niem xua .qua nhung dòng tho cua em…..
Hay lắm em ơi !
Anh chẳng là gì trong trái tim em,
Anh đâu bảo em hằng đêm chờ đợi
Anh đi khắp bốn phương trời
Thôi em đừng đợi đừng chờ nha em.
*bài thơ hay, chúc
Anh là gì trong trái tim em?
là ánh trăng, là đóa hoa…
Rất hay
Chuyen nganh di em chi thay duoc a lam thi si no lang mang hon
Anh là anh người em từng ao ước
Mong có ngày em sẽ được gặp anh
Đôi ta giấc mộng sẽ thành
Chờ nhau em nhé ta đành vậy thôi
Đều cùng một chốn đôi nơi
Động viên an ủi chia vơi nỗi buồn
Tình yêu chắp cánh tạo nguồn
Chúng ta giảm được bớt buồn nhé em
Anh là Anh máu đỏ da vàng
Tim một trái và tình rộng mở …..
Bạn ơi cho Hà chia se bài này nha