Bài Thơ: ANH KHÔNG LÀ THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ANH KHÔNG LÀ THI SĨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nói với em anh không là thi sĩ.
Viết vài dòng mục đích chỉ mua vui.
Chút sẻ chia khi ai đó ngậm ngùi.
Thương phận người bị dập vùi chua xót.

Nhớ quê nhà nơi có chùm khế ngọt.
Có mẹ hiền đổ những giọt mồ hôi.
Nuôi ta lớn từ cái thuở nằm nôi.
Cõng nắng gánh mưa một đời vất vả.

Nhớ quê hương có cánh cò bay lả.
Trên đồng làng trơ gốc rạ cọng rơm.
Ngọn đòng đòng xưa tuốt trộm ngọt thơm.
Thương tuổi thơ thời đói cơm áo rách.

Mưa nắng trên đồng mò cua bắt chạch.
Cô bé bên nhà hay mách chuyện không đâu.
Trốn học ra đồng bày trận đánh nhau.
Về ăn đòn dù có đau không khóc.

Cô bé nhà bên sang nhờ dạy học.
Có một lần anh vuốt tóc khen xinh.
Giờ đã xa xa lắm một mối tình.
Sau nửa cuộc đời phiêu linh trôi dạt.

Anh về đây lắng nghe dòng sông hát.
Đi chân trần trên bờ cát ven đê.
Bao năm qua sao em chẳng quay về.
Nắm tay nhau tìm lời thề đánh mất.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/11/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: ANH KHÔNG LÀ THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ANH KHÔNG LÀ THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
6 years ago

Hay lắm anh à buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nghe anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ tư vui vẻ, bình an.

Scroll to Top