ANH CÒN ĐỢI EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lời thơ anh viết êm đềm
Có hương hoa bưởi trong đêm trăng mờ
Tóc dài ánh mắt mộng mơ
Nụ hôn ngày ấy dại khờ tình ta
Theo người em bỏ đi xa
Câu thơ viết vội nhạt nhoà lệ rơi
Tình xưa không nói lên lời
Bài thơ dang dở chơi vơi nỗi sầu
Chia tay em bước qua cầu
Lời thề bỏ lại nát nhàu tim ai
Sông quê tiếng sóng thở dài
Cho người ở lại nhớ hoài tình xưa
Con đò cũ vẫn đón đưa
Nối đôi bờ chở nắng mưa đợi chờ
Ai về viết tiếp bài thơ
Vẫn còn dang dở giấc mơ chưa tròn
Mặc cho sông cạn đá mòn
Dòng đời còn đó anh còn đợi em
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 13/03/2014 Hoa Việt
Bài thơ rất hay tg ạ!
Anh vẫn đợi em về!
” Mặc cho sông cạn đá mòn
Dòng đời còn đó anh còn đợi em ”
Anh đợi cho đến khi nào
Biết đâu người đó còn ” chào ” nữa không
Bài thơ da diết sâu lắng quá. Chúc mừng tác giả nha
Thơ hay qúa bạn ơi
Bài thơ nào của anh Huân cũng hay và dạt dào cảm xúc.
Thơ rất hay! Chắc xưa nhìu e lắm đây…kkk
Hay quá tg ơi
Thơ rất hay
Hai ta nay đã tuổi già
Vài chục năm nữa cùng ra ngoài đồng
Đợi chi cho nó mất công
Anh mà đợi mãi thì chồng em ghen
Thôi anh đừng đứng đợi em
Để hai ta được ấm êm cửa nhà
Kiếp sau mình tái hợp nha
Anh đừng đứng nữa về nhà mau đi. Hihi
Vẫn bờ,bến cũ thân quen
Anh còn đứng mãi chưa quên con đò
Người xưa bỏ bến hẹn hò
Theo chồng bến mới bao giờ về đây
Mỏi trông xa thẳm chân mây
Anh còn đứng ngóng bến này là sao?