Bài Thơ: ANH CÓ NGHE (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CÓ NGHE (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CÓ NGHE
Thơ: Mạc Phương

Anh có nghe tiếng mưa đêm rả rích.
Ngay bên thềm xé nát trái tim em.
Anh có nghe những ao ước khát thèm.
Gửi trong gió mang theo về bên ấy.

Anh có nghe tiếng sóng lòng trỗi dậy.
Ào ạt xô cào xước trái tim côi.
Mưa bay bay nhàu nát cả khung trời.
Vùi thương nhớ chơi vơi nơi đáy nước.

Anh có nghe tiếng đôi chim oanh tước.
Hót rộn ràng như báo hiệu xuân sang.
Đón bình minh khao khát ánh nắng vàng.
Mùa xuân đến nhưng mối tình héo úa.

Anh có nghe tiếng yêu không còn nữa.
Đã nhạt nhòa trong giá rét căm căm.
Em ốm rồi sao anh chẳng đến thăm.
Để nhớ thương giày vò trang thơ cũ.

Tiếng mưa xuân hình như đang ủ rũ.
Nên ngập ngừng cứ nhè nhẹ rơi rơi.
Lành lạnh mưa mặn chát cả cuộc đời.
Mảnh trời riêng cứ bồi hồi khắc khoải.

Xuân lại về nghe cõi lòng trống trải.
Đáy tâm hồn lệ ứa mãi chưa thôi!
Giọt đắng chát ướt đẫm cả làn môi.
Khoảng không nhau úa màu như sắc máu.

Điểm tựa tình anh bao ngày em nương náu.
Đã xa rồi….đành tạm biệt dấu yêu.
Anh cứ đi đi… em sẽ nhớ rất nhiều.
Chúc vui vẻ đừng lo cho em nhé !

Khi nhớ em hãy ngồi nghe lặng lẽ.
Bản nhạc tình em gửi tặng riêng anh.

( PH 31/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

PH viết hay quá, đầy cảm xức, nhẹ nhàng man mác buồn.Cam ơn bạn .

Nguyen Thanh Tung Nguyen
Nguyen Thanh Tung Nguyen
8 years ago

Thơ rất hay anh rất đẹp

Ngọc Duy
Ngọc Duy
8 years ago

Tuyệt

Linh Pham
Linh Pham
8 years ago

Sao lai buon the ph chac sang nam thân sẽ khac ph

Nghiêm Quốc Bảo
Nghiêm Quốc Bảo
8 years ago

Xinh.

Juan Kim
Juan Kim
8 years ago

Em co Nghe Em co Nghe Mua Thu , la Thu roi Sao sac , con nai vang Ngo ngac , dap tren la vang kho .

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Nguy quan tử có nhiều trên nhân thể… Noi rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Hay .hau due cua nguen Binh xuat hien!..

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Chuc mung

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay lam b..m thich 2cau cui..toi am ap nhe PH.

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Rât đep. Ban a. Chuc ban luon vvhp

Đức Nguyên
Đức Nguyên
8 years ago

A co nghe bt em hay lam nhung tiec rang a chua gap dc e chuc em llvve

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay !

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay lam PH

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

THƠ Hay nhưng Buồn PH !

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

OK PH

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất hay chúc mừng ngày mồng bốn gia đình sum họp.an khang thịnh vượng

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Hay lắm ban ơi

Xuân Hồng
Xuân Hồng
7 years ago

Hay lắm bạn
Nhè nhẹ mà sâu lắng.

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Em có nghe thấy gió nói gì không?

Vu Manh
Vu Manh
7 years ago

Câu từ thật nhiều tình cảm ! Bài thơ hay quá !

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Anh co nghe mua thu dang dang la do. Va anh Co nghe. Hayl em gai. Chuc mung 4 may man nha

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm bl

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi….

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Quá hay bạn ah

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat nguong mo tac gia qua

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Khúc nhạc tình rất hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn chúc em vvhp.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Đã nghe rồi tiếng gọi của con tim
Nghe thổn thức đang đi tìm ai đó
Tuy chưa gặp nhưng mà vẫn nhớ
Nhớ nhung hoài nên dang dở đó em.
Đã nghe rồi tiếng gọi của con tim
Tuy chưa hẹn mà sao muốn hẹn
Chưa biết mặt nhưng sao đã mến
Chỉ mong sao lời hẹn sẽ gặp nhau.
Nếu duyên trời cho ta hẹn kiếp sau
Thì từ thủa ban đầu đã hẹn
Lời nguyện ước cùng nhau rồi sẽ đến
Chẳng khi nào lỡ hẹn đâu em.
Đã thôi rồi lỡ hẹn của con tim
Anh mê mải đi tìm trong vũ trụ
Mê mải tìm trong muôn vàn tinh tú
Đã thấy rồi trong vũ trụ bao la.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá

Thongnhat Cao
Thongnhat Cao
6 years ago

Hết mùa mưa gòi ,kkkkk sắp tới mùa xuân lắt phất mưa baykkkk hong còn rả ríchkkk

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt bl

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Chị tặng em danh hiệu: NHÀ THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ XXI.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ rất hay xuất phát từ tâm hồn đầy yêu thương,rất nội tâm và một khiếu thơ tuyệt vời.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Bài thơ quá hay, nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người! Em là một thiên tài!

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Chị chia sẻ nhé Em

Chua Hung
Chua Hung
6 years ago

Cảm ơn bạn đẵ cho mình được thưởng thức bài thơ hay…

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Thơ tình hay. Chắc tác giả cũng có mối tình đẹp

Scroll to Top