Bài Thơ: ANH CÓ NGHE ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CÓ NGHE ? (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CÓ NGHE ?
Thơ: Mạc Phương

Anh có nghe tiếng đêm về gõ cửa.
Con thạch sùng cứ khắc khoải triền miên.
Tiếng côn trùng rả rích khắp mọi miền.
Giọt kí ức lăn tràn trong đêm vắng.

Anh có nghe tiếng đêm đen gọi nắng.
Gió rít gào từng đợt xé màn đêm.
Ánh trăng ngà rớt bóng quá êm đềm.
Tim vụn vỡ đầm đìa ôm gối mộng.

Anh có nghe tiếng lòng đang trông ngóng.
Sương khuya lùa ướt lạnh những niềm mong.
Đôi vai gầy run bần bật bên song.
Nén thương nhớ mỏi mòn mong trời sáng.

Anh có nghe vơi dần theo năm tháng.
Cuộc tình buồn mươn mướt một màu mưa.
Tiếng lao xao cỏ đang nhú lưa thưa.
Tháng giêng đấy xuân thắm nồng đã tới.

Anh có nghe tiếng mùa xuân vẫy gọi.
Bao ngọt ngào ân ái những khát khao.
Tình yêu ơi đã ngủ dậy chưa nào ?
Xin chào nhé ngày cuối tuần ấm áp.

Chủ nhật hồng đừng trao em bão táp.
Em không buồn và chẳng khóc nữa đâu ?
Ngay bây giờ và mãi mãi mai sau.
Anh hạnh phúc là em vui nhiều lắm !

( PH 21/2/2016 )
Ảnh: Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Em vẫn biết con tim Em lỗi nhịp
Trên đường đời đâu sánh bước cùng Anh
Tình yêu Anh dù là rất mong manh
Nhưng cũng đủ ấm nồng giữa
Mùa Đông
Lạnh giá…
Một tình thơ hay nữa của Phượng Hồng cho chủ nhật thật nhiều niềm vui Em nhé.

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Chị ơi thơ hay lắm – Chúc chị ngày chủ nhật vui vẻ nhiều ạ

Trang Nguyen
Trang Nguyen
8 years ago

Anh có nghe tiếng đêm da diết, anh có nghe… Tiếng lòng e…

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay

Hoang Dao
Hoang Dao
8 years ago

Phương hồng.
Tặng chị

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Rat hay tam trang lam PH

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm em

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Anh vẫn nghe ngày đêm em thì thầm nói
Cả cuộc đời này em mãi mãi yêu anh…!
Chúc êm ngày CN vvhp

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Anh nghe rồi tiếng ai… đang thổn thức
Trong đêm buồn nức nở bởi vì ai?
Nghe văng vẳng đâu đây tiếng thở dài
Thôi chấp nhận an bài cho số phận.

Anh Tuan
Anh Tuan
8 years ago

Ảnh rất đẹp

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

BÀi thơ hay lắm chị ạ . Lời thơ hay nhẹ nhàng nhiều cảm xúc lãng mạng lắm ạ!

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Không biết anh ấy có ghe thấy không, nhưng mình nghe thấy rồi?

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Anh đã nghe hjhj . Chủ nhật tươi hồng nhé em Phượng Hồng !

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bai tho hay tuyet voi .

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Trong cuoc tinh …tinh dau tien sau dam…Tinh cuoi cung sau dam that con hon.

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Niu keo cung chang ich loi gi.

Nguyễn Trọng Thanh
Nguyễn Trọng Thanh
8 years ago

Nay gặp nhau trên phố
Mình giả bộ làm ngơ
Giả làm bộ hững hờ
Bước về ngã tư vắng
Hàng cây xanh đứng lặng
Nắng vắt ngang trời chiều
Bước qua nhau mới hiểu
Nhớ và yêu bao nhiêu

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam ban .Chuc ban ngay cn vv va hp nhe

Kim Nguyen
Kim Nguyen
8 years ago

thương quá bạn iu..”Yêu là chết ở trong lòng”

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Thơ em càng ngày càng hay….
Không có gì để nói cả…

Quảng Lê Khắc
Quảng Lê Khắc
8 years ago

Thơ hay hinh rat xinh đep. Tuyet voi

Duc Quang
Duc Quang
8 years ago

Nghe rõ rồi
Đau đớn mà vẫn chúc ng ta HP mà vui dc kkk – kết rất đẹp

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Hay lắm thưa chị. Like.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Đừng buôn nữa bạn iu vui vui lên nhé!!!!!!!!

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Co nghe day .

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Tình yêu của chị đẹp quá chị ơi.

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tuyet voi PH

Dương Tấn
Dương Tấn
8 years ago

chieu chu nhat mot tren pho van.tieng ve sau goi ban tuoi chua he.chuc ban vui ve.nhe.

Lan Trân
Lan Trân
7 years ago

Khong biet chau co phai nha van o nhung doc bai thay hay va tam dac.

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Tho lai lang nhu mua XUAN dang den!
Em khoc thuong ai Matt mat le nhat nhoa!!?
Nin di em doi la mot vuon Hoa!!!
Em cham soc se co ngan Hoa dep!!!

Kim Ngân Lê
Kim Ngân Lê
7 years ago

Đọc thơ của chị chao ôi là mê. Tuyệt vời chị ơi!

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Doc tho cua BLT ma sao nghe no thon thuc trong long qua,ky niem ngay xua moi tinh dau no cu ua ve lam cho tim dau nhoi lam sao.

Tân Quang
Tân Quang
7 years ago

“…Anh Hạnh phúc là em vui nhiều lắm”…
Ôi trai tim vĩ đại! Thật “hiếm có-khó tìm”…

Bích Nguyễn
Bích Nguyễn
7 years ago

Hay lắm dù thế nào cũng chúc nhau hạnh phúc

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Buồn lắm.

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Chị ơi sao thắt se lòng.
Từng trong nhịp thở mong gì cho ại.
Bao giờ mới hết đắng cay
Để khô giọt lệ lăn dài trên mi.?
Bao giờ chị hãy nói đi !!!
Tình chia ly muôn thuở khắc ghi nỗi buồn.
Ai vui mà lệ mình tuông.
Mừng ai hạnh phúc câu suôn chúc người.
Đêm về ôm mộng tả tơi.
Giấu bao đau đớn người ơi hỡi người.
(YÊU MÃI BẰNG LĂNG TÍM)

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Chúc cháu Đầu tháng yên lành
Bình An Hạnh Phúc

Nguyễn Khắc Sự
Nguyễn Khắc Sự
7 years ago

Em co nghe tieng Anh goi Em khong .

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Tho hay tinh tham nong

Scroll to Top