Bài Thơ: ANH CHẲNG QUÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ANH CHẲNG QUÊN EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lâu lắm rồi mới quay lại Trà Vinh
Vùng đất miền tây đượm tình sông nước
Cầu Cổ Chiên bao đời dân mơ ước
Kết nối đôi bờ đã được dựng xây

Sau bao năm anh mới trở lại đây
Sông Cổ Chiên vẫn vơi đầy thương nhớ
Cầu Láng Thé cửa van xưa còn đó
Nước lớn nước ròng đóng mở tự nhiên

Gặp lại em e ấp nụ cười duyên
Vẫn như xưa lần đầu tiên ngày ấy
Ta gặp nhau khi em vừa mười bảy
Tím bóng chiều nhìn nước chảy trên sông

Em xinh tươi duyên dáng má ửng hồng
Chân chất ngây thơ như bông điên điển
Ngày chia tay hai đứa mình lưu luyến
Bao năm rồi vẫn nhớ chuyện ngày xưa

Em có chồng rồi đã có con chưa
Thôi em ơi đời nhiều mưa ít nắng
Ít ngọt bùi sẽ còn nhiều cay đắng
Hãy nhớ một điều anh chẳng quên em

Nguyễn Đình Huân
Láng Thé, Ngày 01/07/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: ANH CHẲNG QUÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ANH CHẲNG QUÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ANH CHẲNG QUÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ANH CHẲNG QUÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thị Hảo
Lê Thị Hảo
6 years ago

Hay lắm em ạ

Hồng Lâm Chu
Hồng Lâm Chu
6 years ago

Nhà thơ này đa tình nhỉ chị Việt Hoa?

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.

Scroll to Top