Bài Thơ: ANH CHẲNG NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ANH CHẲNG NHỚ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có một thời mình quấn quýt bên nhau
Tình trắng trong như là màu hoa bưởi
Hương thoang thoảng cho hồn ta đắm đuối
Sau vườn nhà trong những buổi chiều xuân

Hoa xoan rụng nhuộm tím cả góc sân
Hương bưởi thơm bao lần em gội tóc
Anh ngất ngây lúc chỉ bài em học
Mơ một ngày mình kết tóc xe duyên

Em theo người xa chốn cũ bình yên
Bỏ lại sông quê con thuyền lẻ bóng
Hoa xoan tím hoa bưởi thơm vẫn trắng
Giờ rơi đầy khu vườn vắng hoang vu

Em ra đi không còn tiếng chim gù
Sương buổi sớm long lanh như nước mắt
Phút chia ly lòng đau như dao cắt
Bao năm rồi mình xa cách hai nơi

Anh về thăm nỗi nhớ vẫn đầy vơi
Nhớ hoa bưởi của một thời xa vắng
Khu vườn xưa chập chờn bông hoa nắng
Nhớ mái tóc dài anh chẳng nhớ em

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/03/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: ANH CHẲNG NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ANH CHẲNG NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ANH CHẲNG NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay lắm ảnh rất đẹp em ạ

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Thơ hay quá! Em thích vườn hoa hồng nữa.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Hoa gia đình anh trồng ạ?

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Ôi! Hoa bưởi hoa xoan biểu tượng cho mùa xuân

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Ai nói rằng anh chẳng nhớ đến em
Ngày qua ngày góc vườn ven phố nhỏ
Hỏi hoa xoan sẽ tỏ rõ mọi điều
Cánh bưởi tàn rơi bay theo chiều gió
Chưa có khi nào Anh lại quên em !

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm tg ơi! Chúc tg vui vẻ!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
6 years ago

Thơ rất hay

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Một chữ thôi! Tài

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
6 years ago

Một bài thơ hoài niệm hay quá ảnh

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
6 years ago

Điêu! Hi anh!

Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
6 years ago

Bài thơ viết rất hay Anh à, Một mối tình thật đẹp và lãng mạn. Mối tình đầu thường hay giang giở mà Anh. Lời văn rất đẹp mượt mà truyền cảm cuốn hút người đọc. Chúc anh buổi tối vui vẻ và thật lãng mạn nha Anh

Duc Thanh Nguyen
Duc Thanh Nguyen
6 years ago

Quê mình có rất nhều tg của những bài thơ hay

Scroll to Top