AI HIỂU LÒNG TÔI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có những lúc vùi mình tìm giấc ngủ
Để tâm mình được rũ bỏ thảnh thơi
Vậy mà sao cứ chong mắt nhìn trời
Nghe nhiều nỗi chơi vơi lòng hoang vắng
Đêm yên tĩnh hồn mình thêm phẳng lặng
Mà tâm tư nhiều cay đắng ê chề
Có những lần muốn thoát khỏi cơn mê
Mà mộng mị luôn kéo về ám ảnh
Nhiều hụt hẫng nên hồn thêm hiu quạnh
Mà niềm thương canh cánh ở trong lòng
Khi đêm buồn ta lại đứng hoài mong
Nhấp chén đắng tìm gì trong kỷ niệm
Tình xưa cũ chẳng bao giờ muốn kiếm
Chuyện tình xưa chỉ phù phiếm vô hồn
Với ái tình từ lâu đã vùi chôn
Trong huyệt lạnh không còn tồn tại nữa
Đêm thanh vắng một mình ta tựa cửa
Nhìn trăng khuya xin gột rửa tim mình
Nâng chén sầu lòng chới với phiêu linh
Cầm ly rượu ta tự tình cùng gió
Đêm tĩnh lặng trăng khuya càng sáng tỏ
Khẽ mỉm cười ai hiểu rõ lòng tôi.
Tp. HCM 2018
P T H
Tuyệt vời quá
Lại nhớ đến người xưa òy
Bác làm thơ hay quá,nhưng hơi buồn:)
Tâm sự với trăng hết đêm rồi hôm sau ngủ anh
Đau tim quá Phạm Hùng anh ơi!
Chúc bạn buổi trưa zui ze
Thơ hay lắm anh ak
Dạt dào cảm xúc quá bạn hiền. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha
Ngủ đi em rồi ngày mai thức dậy
Sẽ thấy buồn chỉ tựa thoáng mây bay
Thôi thở than duyên với phận mỏng dày
Ai nhớ quên cũng sẽ thành chuyện kể.
Thơ rất hay Anh ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay anh ơi.
Thơ rất hay em à
Em ơi
Tho hay
Bài thơ anh viết thật hay.
Nhưng sao em thấy anh trai hơi buồn.
Anh trai thanh hùng.
Tâm tư hay lắm anh
Thơ hay nhưng tâm trạng quá anh ạ
Đêm tĩnh lặng trăng khuya càng sáng tỏ .
Khẽ mỉm cười ai hiểu rõ lòng tôi .
Sẽ có rất nhiều người hiểu .
Vững tin lên em nhé
Tâm trạng quá anh ạ
Thơ hay
Thơ hay anh nhung nhiều tâm trạng quá anh
Hay thiệt đó chúc iu